Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tưởng chừng sẽ rất ngọt ngào – cặp đôi chuẩn bị cắt bánh cưới. Ban đầu, cả hai cùng cầm dao, háo hức đếm ngược trong tiếng cổ vũ từ quan khách. Không khí ngập tràn niềm vui và sự phấn khích. Nhưng chỉ vài giây sau, mọi thứ chuyển hướng đầy bất ngờ.
Ngay sau khi hoàn thành nghi thức cắt lát bánh đầu tiên, chú rể bất ngờ rút dao ra, đặt sang một bên, rồi đột ngột đưa tay ra sau đầu cô dâu và mạnh tay “vùi” đầu cô vào chiếc bánh cưới. Hành động bất ngờ khiến cô dâu không kịp phản ứng. Khi ngẩng đầu lên, mái tóc và gương mặt cô đã phủ kín lớp kem màu tím – phá hỏng toàn bộ lớp trang điểm được chăm chút tỉ mỉ.

Ngay sau khi hoàn thành nghi thức cắt lát bánh đầu tiên, chú rể bất ngờ rút dao ra, đặt sang một bên, rồi đột ngột đưa tay ra sau đầu cô dâu và mạnh tay “vùi” đầu cô vào chiếc bánh cưới. Hành động bất ngờ khiến cô dâu không kịp phản ứng. Khi ngẩng đầu lên, mái tóc và gương mặt cô đã phủ kín lớp kem màu tím – phá hỏng toàn bộ lớp trang điểm được chăm chút tỉ mỉ.
Trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm của cô dâu thay đổi rõ rệt. Gương mặt cô cứng đờ, đôi mắt mở to thể hiện sự sững sờ, thậm chí là tổn thương. Rõ ràng, cô không hề chuẩn bị tâm lý cho hành động trêu đùa này từ chồng mình. Thay vì nhận được một cái ôm an ủi hay lời xin lỗi, cô lại bị chú rể… ép phải đập tay ăn mừng như thể cả hai vừa cùng nhau tạo nên một trò đùa “thú vị”.

Hành vi tưởng như vô hại ấy lập tức khiến cư dân mạng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng đó không đơn thuần là trò đùa, mà là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng nghiêm trọng. Một người bình luận: “Đàn ông kiểu gì lại làm nhục vợ mình ngay trong ngày cưới?”. Một người khác thì viết: “Có rất nhiều cách để tạo ra tiếng cười trong đám cưới, nhưng anh ta lại chọn cách tệ nhất”.
Sự chỉ trích không chỉ dừng lại ở cảm xúc của cô dâu, mà còn đi xa hơn khi nhiều người cảnh báo rằng hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích. “Nhiều chiếc bánh cưới được dựng bằng que tre để tạo hình. Nếu đầu cô dâu đập trúng vào đó thì hậu quả sẽ ra sao?” – một người lo ngại. Một cư dân mạng khác bức xúc: “Nếu lớp trang điểm cưới của tôi bị phá hỏng như vậy, tôi sẽ ném nguyên chiếc bánh vào mặt anh ta rồi ký đơn ly hôn ngay tại chỗ”.

Câu chuyện gây xôn xao không chỉ bởi cú sốc đến từ hành động đùa quá đà, mà còn bởi cách cư xử thờ ơ, thiếu tinh tế của chú rể sau đó. Thay vì thể hiện sự quan tâm, anh ta dường như không nhận thức được rằng vợ mình đang bối rối và bị tổn thương. Cô dâu, dù cố giữ bình tĩnh, vẫn không giấu nổi vẻ miễn cưỡng khi phải “ăn mừng” cùng người đã phá hỏng ngày trọng đại của cô.
Nhiều người cho rằng, dù ở một số nơi có truyền thống trét bánh lên mặt nhau trong đám cưới, thì hành vi như vậy cần có sự đồng thuận, ít nhất là phải khiến cả hai cùng vui vẻ. Trong trường hợp này, sự ngỡ ngàng và biểu cảm gượng gạo của cô dâu cho thấy đây không phải là một trò đùa đôi bên cùng biết trước hay hài lòng.

Sự việc tiếp tục thổi bùng lên tranh cãi xoay quanh vấn đề tôn trọng và ranh giới trong mối quan hệ vợ chồng. Một bình luận gay gắt nhận được nhiều lượt đồng tình: “Đây không còn là trò đùa nữa, mà là dấu hiệu của sự xem thường cảm xúc người khác. Nếu đây là khởi đầu của cuộc hôn nhân, thì đáng lo thay cho chặng đường sau này”.
Lễ cưới là dịp để tôn vinh tình yêu và sự gắn bó giữa hai người. Thế nhưng, chỉ một hành động tưởng như hài hước nhưng thiếu cân nhắc cũng có thể biến ngày hạnh phúc trở thành ký ức không mấy dễ chịu – nhất là khi người trong cuộc không được tôn trọng đúng mức.