Vòng quanh thế giới

Bị lạc trong rừng 14 ngày, thanh niên sống sót nhờ ăn sống một loài động vật

Lan Anh - CTV

Câu chuyện sống sót thần kỳ của thanh niên 19 tuổi khiến cả thế giới ngạc nhiên.

Một thanh niên quốc tịch Anh vừa được tìm thấy sau 14 ngày mất tích bí ẩn ở khu rừng gần biên giới Thái Lan - Myanmar. Điều khiến dư luận quốc tế rùng mình là suốt hai tuần sinh tồn một mình giữa rừng sâu, anh phải ăn kiến và vỏ cây để sống sót.

Bị lạc trong rừng 14 ngày, thanh niên sống sót nhờ ăn sống một loài động vật Ảnh 1

Danh tính nạn nhân được xác định là Lawrence, 19 tuổi, mất tích từ ngày 26/9 sau khi rời Pattaya. Mẹ của Lawrence, bà Kulnara, đã báo cảnh sát với lo ngại con trai có thể bị lừa sang Myanmar bởi một đường dây lừa đảo. Thông báo khẩn được gửi tới lực lượng biên phòng Thái - Myanmar, mở đầu cho một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Chiến dịch tìm kiếm Lawrence kéo dài nhiều ngày với sự tham gia của lực lượng biên phòng hai nước, cảnh sát, quân đội và chính quyền địa phương. Hàng loạt ảnh truy tìm, camera an ninh và tin nhắn dò hỏi đã được lan rộng khắp khu vực biên giới. Sự việc nhanh chóng gây chú ý vì từng có nhiều trường hợp mất tích bí ẩn tại khu vực giáp ranh Thái Lan - Myanmar.

Lần cuối cùng Lawrence được nhìn thấy trước khi biến mất. Ảnh: Khaosod
Lần cuối cùng Lawrence được nhìn thấy trước khi biến mất. Ảnh: Khaosod

Sau gần hai tuần truy tìm không ngừng nghỉ, đến 19h30 ngày 11/10, lực lượng cứu hộ phối hợp cùng người dân địa phương đã tìm thấy Lawrence trong tình trạng kiệt sức ở tỉnh Tha Makham. Anh ngay lập tức được đưa đến tổ chức nhân đạo để chăm sóc và làm việc với cảnh sát.

Theo lời kể ban đầu, Lawrence rời Bangkok ngày 27/9 và đến Sangkhla Buri với mục đích tự khám phá khu vực biên giới sau khi tìm hiểu trên mạng. Khi cố gắng sang Myanmar qua cửa khẩu Phra Chedi Sam Ong, anh bị chặn lại vì cửa khẩu đóng với du khách. Bị yêu cầu quay về Bangkok, Lawrence từ chối và quyết định tự đi bộ khám phá vùng rừng núi gần đó. Từ đây, chuyến phiêu lưu trở thành ác mộng.

Lawrence hiện đang hồi phục sức khỏe. Ảnh: Khaosod
Lawrence hiện đang hồi phục sức khỏe. Ảnh: Khaosod

Trong lúc đi dọc con đường làng ở khu vực Moo 9, Lawrence gặp ba người đàn ông lạ mặt, được họ dẫn đến một khu nghỉ dưỡng địa phương. Tuy nhiên vì không đủ tiền thuê phòng, anh rời đi trong đêm và chẳng ngờ mình lạc thẳng vào rừng cao su bạt ngàn. Trời tối khiến Lawrence mất phương hướng, càng đi càng lạc sâu.

“Tôi bị lạc và không thể tìm được lối ra suốt 14 ngày. Tôi chỉ còn cách ăn kiến và vỏ cây để sống sót”, Lawrence kể lại với giọng hoảng loạn. Anh cho biết đã cố gắng lần theo đường nước, tìm dấu vết con người nhưng vô vọng. Đêm ngủ ngoài trời, ngày tìm kiếm nước uống từ khe đá, anh gầy rộc đi trong tuyệt vọng. Đến ngày thứ 14, kiệt sức và suy kiệt trầm trọng, Lawrence may mắn gặp người dân đi rừng và được cứu sống.

Lawrence hoảng loạn kể lại câu chuyện sống sót của mình. Ảnh: Khaosod
Lawrence hoảng loạn kể lại câu chuyện sống sót của mình. Ảnh: Khaosod

Hiện Lawrence đang hồi phục sức khỏe và phối hợp với cảnh sát để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Mẹ anh, bà Kulnara, chia sẻ trong xúc động: “Tôi chưa bao giờ mất hy vọng. Chỉ cần con tôi còn sống, đó đã là điều kỳ diệu”.

Câu chuyện sinh tồn của Lawrence đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận vào báo chí quốc tế vì mang màu sắc phiêu lưu sống sót đầy kịch tính. Tuy nhiên, sự việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về những chuyến đi tự phát của giới ưa mạo hiểm, đặc biệt là những thanh niên trẻ tuổi với ít kinh nghiệm du lịch tự túc.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Lan Anh - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI