Vòng quanh Thế giới

Khuyến khích chồng đi tập thể dục, người vợ hối hận ngay sau đó, phải nhờ phóng viên giúp đỡ

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

Lo lắng cho sức khỏe của chồng, người phụ nữ này đã khuyến khích chồng đi tập gym, đồng thời chị cũng đăng ký buổi tập cho chồng nhưng rồi chị phải hối hận không lâu sau đó.

Ngày càng nhiều người ý thức được lợi ích của việc tập thể dục thể thao, trong đó có chị Doãn sống ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ban đầu, vì lo lắng cho sức khỏe của chồng, chị đã khuyên chị đi tập gym nhưng không lâu sau đó chị đã phải hối hận về quyết định này.

Cụ thể, chị Doãn đã thuyết phục tới phòng một phòng tập gym trong khu vực, đồng thời thuê một huấn luyện nữ riêng tên là Tiểu Châu cho chồng. Vốn dĩ đó chỉ là các bài tập thông thường nên lúc đó người vợ không cảm thấy có vấn đề gì cả. 

Không ngờ rằng, không lâu sau người vợ phát hiện chồng thường xuyên nhắn tin với nữ huấn luyện viên trên WeChat lúc nửa đêm. Sinh nghi, chị Doãn đã lén kiểm tra điện thoại của chồng khi anh không để ý.

Chị Doãn đã phải hối hận sau khi cho chồng đi tập gym. 

Nhìn sơ qua cuộc trò chuyện, chị Doãn thấy hằng ngày chồng và nữ huấn luyện viên đều trò chuyện với nhau, trong đó có nhiều lời lẽ không rõ ràng, hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi huấn luyện thông thường. Chẳng hạn như: “Anh ơi, anh đến gặp em đi!”, “Nếu hôm nay anh không tới thăm em thì em sẽ buồn lắm đấy”,…Đọc những dòng tin nhắn này, người vợ vô cùng tức giận vì chị không thể ngờ rằng chị cho chồng đi tập thể dục mà anh ta lại dám “tòm tem” sau lưng chị thế này.

Chị Doãn đã chụp màn hình rồi in tất cả những dòng tin nhắn của chồng và nữ huấn luyện viên ra, tổng cộng có tới 140 tờ với nhiều lời lẽ khiến chị cay mắt. Bên cạnh đó, người vợ cũng kiểm tra các chứng từ thanh toán của chồng, hợp đồng mua các khóa học và các thông tin khác, nhờ đó chị phát hiện ra chồng chị đã ký hơn 20 hợp đồng và 18 phiếu thanh toán với số tiền lên tới 270.000 tệ (hơn 950 triệu đồng). Nếu tính ra 400 tệ (khoảng 1.4 triệu đồng) một buổi học kèm với PT thì hơn 270.000 tệ mua được gần 700 buổi học, tức là chồng chị đã mua một lúc 2 năm tập. 

Nữ HLV Tiểu Châu. 

Sau khi thu thập được đầy đủ bằng chứng, chị Doãn quyết định ba mặt một lời với chồng và người chồng nói rằng anh không muốn ly hôn, sẵn sàng thu lại tiền. Ngoài ra, chị Doãn cũng gọi điện thoại cho nữ PT để “dằn mặt”, nhưng câu trả lời chị nhận được chẳng mấy dễ chịu. “Tôi không có mối quan hệ ‘bẩn thỉu’ nào với chồng của chị như chị tượng tưởng cả. Bởi vì tôi không thể làm ra chuyện như thế được”, nữ PT Tiểu Châu nói.

Chị Doãn biết chồng mình có vấn đề, nhưng Tiểu Châu với tư cách là PT lại chủ động gửi cho học viên của mình những lời lẽ không rõ ràng như vậy, thì rõ ràng đó cũng là có ý đồ xấu. Hơn nữa, số tiền chồng chị mua khóa học phải được hoàn lại nên chị đã tìm tới một phóng viên nhờ giúp đỡ.

Trước sự chứng kiến của phóng viên, chị Doãn đã gọi cho Tiểu Châu nhưng đầu dây bên kia lại tắt máy, không thể liên lạc được. Phóng viên đã tìm tới phòng tập nơi Tiểu Châu làm việc nhưng lễ tân lại từ chối phỏng vấn vì Tiểu Châu không có ở đây. 

Lễ tân lại từ chối phỏng vấn vì Tiểu Châu không có ở đây. 

Sau đó, giám đốc phòng tập đã gọi lại cho phóng viên, nói rằng chồng chị Doãn chỉ trả 40.000 tệ (hơn 140 triệu đồng) để tập với Tiểu Châu, số tiền còn lại chi ra để tập với các huấn luyện viên khác. Tuy nhiên, chồng chị Doãn nói rằng anh chỉ mua các buổi tập với Tiểu Châu. 

Hơn nữa, giám đốc phòng tập cũng nói rằng giữa Tiểu Châu và chồng chị Doãn không có mối quan hệ bất chính nào, đó chỉ là nhận định chủ quan của chị Doãn, hoàn toàn không phù hợp với thực tế. Do HLV Tiểu Châu luôn từ chối phỏng vấn với các phóng viên nên hai bên quyết định giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp pháp lý. Hiện chưa rõ hai bên đã giải quyết như thế nào. 

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất