Một cơ hội việc làm “có một không hai” đang gây sốt tại Trung Quốc khi Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Thần Nông Giá (tỉnh Hồ Bắc) thông báo tuyển dụng 16 “người rừng” với mức thù lao 500 Nhân dân tệ/ngày (tương đương khoảng 1,8 triệu đồng). Chỉ trong vòng hai ngày, từ 7–9/6, đã có hơn 10.000 người nộp hồ sơ xin việc, theo ghi nhận của tờ Beijing News.
Không chỉ đơn thuần là một khu du lịch sinh thái, Thần Nông Giá còn là Di sản thế giới được UNESCO công nhận, nổi tiếng với hệ sinh thái nguyên sơ, rừng già bạt ngàn và những câu chuyện huyền bí về “người rừng” từ thời cổ đại. Với nền nhiệt chỉ quanh mức 20°C ngay cả trong mùa hè oi ả, nơi đây trở thành điểm tránh nóng lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.

Trong mùa cao điểm du lịch tháng 7 và 8 tới, khu bảo tồn quyết định “hồi sinh” hình ảnh người rừng truyền thuyết bằng cách tuyển chọn những nhân sự đặc biệt để hóa thân vào vai trò này. Công việc nghe qua tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi không ít kỹ năng và sự dẻo dai. Các ứng viên trúng tuyển sẽ phải hóa trang thành người rừng, di chuyển trong rừng rậm, nhảy múa, tương tác với khách du lịch và đặc biệt là xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội thông qua các video ngắn. Thú vị hơn, họ còn phải... ăn những món ăn được du khách ngẫu nhiên mang đến.
Điều kiện tuyển dụng cũng hết sức “thoáng” – không giới hạn độ tuổi hay giới tính. Chỉ cần ứng viên có sức khỏe tốt, sẵn sàng sống gần gũi với thiên nhiên, có cá tính hướng ngoại và kinh nghiệm quay video thì sẽ được ưu tiên. Đặc biệt, những ai không ngại thử món ăn lạ, thậm chí đồ sống, sẽ có cơ hội cao hơn.
Tuy nhiên, “người rừng thời hiện đại” sẽ phải tuân thủ những quy tắc rất khắt khe. Họ không được phép giao tiếp bằng lời, chỉ được phát ra tiếng gừ để giữ đúng hình tượng. Ngoại lệ duy nhất là khi cần hướng dẫn du khách... tìm nhà vệ sinh. Ngoài ra, nhân viên tuyệt đối không được tiếp xúc với động vật hoang dã và buộc phải tránh xa nếu bắt gặp sinh vật lạ trong rừng.
Thời gian làm việc được ấn định từ 8h sáng đến 17h chiều mỗi ngày, trong suốt hai tháng hè. Với mức lương 500 NDT/ngày, đây được xem là công việc vừa lạ, vừa mang tính trải nghiệm cao, lại có thu nhập tương đối hấp dẫn với giới trẻ.

Không nằm ngoài dự đoán, tin tức tuyển dụng lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc. Dư luận đặc biệt phấn khích, nhiều người hào hứng chia sẻ: “Công việc mơ ước đây rồi, trả tôi 300 tệ/ngày cũng làm!”, hay thậm chí hài hước đặt câu hỏi: “Lỡ đang làm mà gặp người rừng thật thì sao?”.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Trung Quốc gây chú ý với các công việc “dị thường”. Trước đó, một khu du lịch tại tỉnh Liêu Ninh từng khiến dư luận xôn xao khi đăng tin tuyển 14 “người rừng” với mức lương 5.000 NDT/tháng (tương đương hơn 18 triệu đồng).

Hiện tượng tuyển dụng kiểu “người rừng” không chỉ cho thấy sự sáng tạo trong cách làm du lịch mà còn phản ánh xu hướng sẵn sàng tìm kiếm trải nghiệm độc đáo của thế hệ trẻ. Giữa cuộc sống công nghệ hóa, cơ hội được hòa mình vào thiên nhiên, sống tách biệt với nhịp sống đô thị – dù chỉ vài tháng – lại trở thành “giấc mơ” của không ít người. Và có lẽ, trong giấc mơ đó, tiếng gừ của “người rừng” cũng trở thành một cách để tạm gác lại muộn phiền đời thường.