Vòng quanh thế giới

Không thể ngủ ngon sau khi mua chậu cây cảnh, chủ cửa hàng kể lại khoảnh khắc lúc đào gốc cây lên

Yến Nguyễn

“Cây cao su Hắc Kim Cương” được chủ cửa hàng mua về làm cây cảnh. Tuy nhiên, kể từ sau khi mua cây này về, chủ cửa hàng liên tiếp gặp chuyện đáng sợ.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 21/8, một người dùng mạng xã hội Trung Quốc đăng bài cảnh báo sau khi liên tiếp phát hiện rắn trong cửa hàng. Người này cho biết sự việc khiến cô “sợ đến mất hồn”, thậm chí không thể ngủ ngon hay làm việc bình thường.

Ngày 22/8, phóng viên liên hệ với người phụ nữ họ Gao, chủ một cơ sở massage dành cho người khiếm thị. Theo lời kể của Gao, ngày 15/7, cô chi 59,8 nhân dân tệ (khoảng 232.000 đồng) để mua một chậu “cây cao su Hắc Kim Cương” trên mạng. Đến ngày 19/7, chậu cây được giao tới. Gao đặt cây ngay gần lối vào, phía trước quầy của cửa hàng.

“Cây cao su Hắc Kim Cương” được người dùng mạng mua online. Ảnh: Sina
“Cây cao su Hắc Kim Cương” được người dùng mạng mua online. Ảnh: Sina

Mọi chuyện tưởng như bình thường cho đến tối 3/8. Khoảng 21h30, Gao đang mở tủ phía dưới quầy để tìm đồ. Khi quay người lại, cô bất ngờ phát hiện một con rắn đang ở phía sau và nhìn chằm chằm vào mình.

“Tôi sợ tất cả các loài động vật thân mềm, đặc biệt là rắn”, Gao kể lại.

Quá hoảng sợ, cô lập tức trèo lên ghế rồi chạy ra khỏi cửa hàng. Theo ông Fan, đối tác của Gao, do các nhân viên trong cửa hàng đều có thị lực không tốt nên sau đó một khách hàng đã hỗ trợ tìm kiếm con rắn. Họ phát hiện nó đang nằm trên một chiếc vợt cầu lông bên dưới quầy.

Cuối cùng, bảo vệ khu dân cư tới xử lý. Người này dùng chổi đẩy con rắn vào chiếc hót rác, sau đó cho vào một chai thủy tinh và mang đi.

Con rắn được phát hiện. Ảnh: Sina
Con rắn được phát hiện. Ảnh: Sina

Tuy nhiên, sự việc chưa kết thúc. Chỉ một đêm sau, một con rắn khác lại xuất hiện trong cửa hàng. Gao lập tức gọi lực lượng cứu hỏa theo số 119. Các nhân viên cứu hỏa đeo găng tay và bắt con rắn đưa ra ngoài.

Sau đó, cửa hàng yên ổn được khoảng nửa tháng. Đến sáng 20/8, Gao lại phát hiện một con rắn khác.

“Lúc đó tôi vẫn đang lau sàn trong cửa hàng. Khi lau đến khu vực quầy, tôi lại thấy một con rắn nằm bên trong quầy. Lần này con rắn rõ ràng lớn hơn những con trước, nhưng tôi quá sợ nên không dám nhìn kỹ mà lập tức bỏ chạy”, Gao kể.

Nhân viên quản lý tòa nhà sau đó phát hiện con rắn nằm trong khe ở khu vực chân tường. Đáng chú ý, người quản lý còn phát hiện da rắn đã lột trong chậu cây “Hắc Kim Cương”.

Chậu cây ngay lập tức được đưa ra bên ngoài. Khi lực lượng cứu hỏa kiểm tra kỹ phần gốc cây, họ đào lớp đất bên dưới và bất ngờ phát hiện nhiều trứng rắn.

Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi xử lý con rắn vừa phát hiện, ngay trong sáng cùng ngày, Gao tiếp tục nhìn thấy một con rắn khác phía sau bức tường ở khu vực quầy.

“Con này có kích thước tương đương con trước. Tôi lập tức gọi nhân viên quản lý đến bắt và thả nó ra ngoài”, Gao nói.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 3/8 đến 20/8, cửa hàng của Gao liên tiếp xuất hiện 4 con rắn.

Trong khoảng thời gian từ ngày 3/8 đến 20/8, cửa hàng của Gao liên tiếp xuất hiện 4 con rắn. Ảnh: Sina
Trong khoảng thời gian từ ngày 3/8 đến 20/8, cửa hàng của Gao liên tiếp xuất hiện 4 con rắn. Ảnh: Sina

Sau sự việc, Gao cho biết cơ quan quản lý thị trường tại nơi người bán đăng ký kinh doanh đã vào cuộc điều tra, xử lý. Cô vẫn đang chờ kết quả.

Sau vụ việc, lực lượng cứu hỏa Trung Quốc khuyến cáo người dân không nên tùy tiện tiếp cận, trêu chọc hoặc tự bắt rắn khi bất ngờ gặp loài vật này.

Theo khuyến cáo, việc nắm được cách xử lý đúng khi gặp rắn có thể giúp giảm nguy cơ xảy ra sự cố. Trong trường hợp không may bị rắn cắn, người dân cần cố gắng ghi nhớ đặc điểm hình dáng, màu sắc và hoa văn của con rắn. Những thông tin này có thể hỗ trợ bác sĩ xác định hướng điều trị phù hợp nhanh hơn.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI