Vòng quanh thế giới

Không gọi điện được cho con trai nhiều ngày, người mẹ gục ngã khi tới phòng trọ kiểm tra

Thanh Phúc

Cảnh tượng trong phòng trọ con trai ở khiến người mẹ gục ngã.

Ngày 22/6, cảnh sát huyện Bang Khon Thi, tỉnh Samut Songkhram (Thái Lan) nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể trong căn phòng trọ nằm tại khu Moo 3, phường Yai Phaeng. Ngay sau đó, Trung úy Ruangwut Im-em, Phó điều tra viên Đồn cảnh sát Bang Khon Thi, cùng bác sĩ Suchanan Thanakhachon của Bệnh viện Napalai và lực lượng cứu hộ thuộc Tổ chức Sanprachasin Samut Songkhram đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khi kiểm tra căn phòng, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Wiwat (43 tuổi) trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng. Mùi hôi bốc lên nồng nặc, xung quanh xuất hiện rất nhiều ruồi. Qua đánh giá ban đầu, nạn nhân được cho là đã tử vong khoảng ba ngày trước khi được phát hiện.

Không gọi điện được cho con trai nhiều ngày, người mẹ gục ngã khi tới phòng trọ kiểm tra Ảnh 1

Do hiện trường có mùi tử khí nặng, các nhân viên cứu hộ phải mặc đồ bảo hộ cá nhân và đốt hương để hạn chế mùi trong quá trình khám nghiệm. Bên trong căn phòng, cảnh sát ghi nhận nhiều chai nhựa chứa nước tiểu cùng hàng loạt vỏ bao thuốc lá đã qua sử dụng. Tuy nhiên, không phát hiện dấu hiệu xáo trộn hay giằng co bất thường.

Bà Somboon, 68 tuổi, mẹ của nạn nhân, cho biết con trai làm nghề lái thuyền du lịch và thuê căn phòng nói trên để sinh sống một mình. Từ ngày hôm trước, bà liên tục gọi điện nhưng không nhận được hồi đáp. Đến ngày 22/6, việc liên lạc vẫn bất thành khiến bà vô cùng lo lắng.

Sau khi hỏi thăm những người làm cùng con trai, bà được biết không ai nhìn thấy ông Wiwat xuất hiện trong khoảng ba ngày. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà cùng người thân tìm đến phòng trọ của con.

Khi tới nơi, mọi người phát hiện cửa phòng không khóa. Vừa mở cửa bước vào, họ chết lặng khi chứng kiến ông Wiwat đã tử vong.

Theo lời người mẹ, con trai bà nghiện thuốc lá nặng và mắc nhiều bệnh mãn tính. Trong nhiều tháng gần đây, ông thường xuyên bị đau chân dữ dội, đi lại khó khăn. Gia đình cũng nghi ngờ ông bị tăng huyết áp và bệnh gút, song nạn nhân luôn từ chối đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng nhận định người đàn ông có thể đã bị bệnh nền đột ngột trở nặng dẫn đến tử vong. Vì sống một mình nên không ai phát hiện kịp thời để hỗ trợ.

Không gọi điện được cho con trai nhiều ngày, người mẹ gục ngã khi tới phòng trọ kiểm tra Ảnh 2

Do gia đình không có nghi ngờ nào liên quan đến nguyên nhân cái chết, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho người thân để tiến hành các nghi lễ tang theo tín ngưỡng địa phương.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ đối với người mắc bệnh mãn tính nhưng ngại thăm khám, đặc biệt là những người sống đơn thân, thiếu sự quan tâm và hỗ trợ thường xuyên từ người thân.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI