Vòng quanh thế giới

Con gái 12 tuổi bị ung thư xương, người mẹ quyết định ly hôn chồng không chút do dự

Thanh Phúc

Câu chuyện của cô bé bị ung thư xương khiến nhiều người rơi nước mắt.

Bức ảnh tốt nghiệp tiểu học được chụp vào năm 2000 từng ghi lại nụ cười hồn nhiên của Li Mingxin, cô bé 12 tuổi sống trong một gia đình nhỏ hạnh phúc. Không ai có thể ngờ rằng chỉ ít ngày sau, cuộc đời cô sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Mọi chuyện bắt đầu từ một cơn đau ở bắp chân. Ban đầu, gia đình nghĩ đó chỉ là triệu chứng bình thường của tuổi mới lớn. Thế nhưng khi cơn đau ngày càng dữ dội, Li được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến cả gia đình chết lặng: cô mắc ung thư xương giai đoạn cuối và các tế bào ung thư đã di căn đến phổi.

Con gái 12 tuổi bị ung thư xương, người mẹ quyết định ly hôn chồng không chút do dự Ảnh 1

Người mẹ không chấp nhận sự thật ấy. Bà liên tục đưa con đến nhiều bệnh viện lớn với hy vọng có sự nhầm lẫn trong chẩn đoán. Nhưng ở đâu, bà cũng nhận được câu trả lời giống nhau. Các bác sĩ cho biết cơ hội sống của Li vô cùng mong manh.

Trong những ngày đầu, người mẹ cố giấu con gái sự nghiêm trọng của căn bệnh. Bà nói rằng đó chỉ là một căn bệnh nặng nhưng có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, Li dần hiểu ra tất cả khi tự tìm kiếm thông tin trên mạng. Cô nhận ra vì sao người cha dượng vốn luôn vui vẻ bỗng trở nên trầm tư, và vì sao những đêm khuya cô thường nghe tiếng mẹ lặng lẽ khóc.

Cuộc chiến chống ung thư nhanh chóng trở thành thử thách khắc nghiệt nhất cuộc đời cô bé. Những đợt xạ trị, hóa trị kéo dài khiến mái tóc rụng sạch. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, Li lại bật khóc. Nhưng người mẹ chưa bao giờ cho phép bản thân gục ngã. Bà luôn động viên con gái rằng rồi tóc sẽ mọc lại, đẹp hơn trước.

Con gái 12 tuổi bị ung thư xương, người mẹ quyết định ly hôn chồng không chút do dự Ảnh 2

Bi kịch chưa dừng ở đó. Chi phí điều trị ngày càng khổng lồ khiến gia đình kiệt quệ. Cuối cùng, người cha dượng lựa chọn ly hôn. Người mẹ không oán trách, cũng không níu kéo. Để cứu con, bà lần lượt thế chấp tài sản, bán nhà và chấp nhận bắt đầu lại từ con số không.

Trong lúc khó khăn nhất, căn bệnh tiếp tục chuyển biến xấu. Các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định đau đớn: cắt bỏ chân phải của Li để giữ lại mạng sống. Khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, cô bé đối diện với thực tế nghiệt ngã rằng mình đã mất đi một phần cơ thể.

Những ngày sau đó là chuỗi khủng hoảng tinh thần. Li khóc liên tục, không thể chấp nhận bản thân trở thành người khuyết tật. Một lần nữa, người mẹ lại trở thành điểm tựa. Bà kể cho con nghe câu chuyện về những con người vượt lên nghịch cảnh để sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Con gái 12 tuổi bị ung thư xương, người mẹ quyết định ly hôn chồng không chút do dự Ảnh 3

Thời gian trôi qua, Li học cách sử dụng chân giả, học cách bước tiếp và tìm niềm vui trong sách vở. Điều khiến nhiều người khâm phục là cô chưa bao giờ từ bỏ việc học. Trở lại trường sau nhiều năm điều trị, cô liên tục đạt thành tích xuất sắc và cuối cùng được nhận vào Đại học Bắc Kinh sớm hơn dự kiến. Ước mơ của cô là theo đuổi ngành khoa học sự sống để nghiên cứu thuốc điều trị ung thư.

Nhưng số phận tiếp tục thử thách cô. Căn bệnh tái phát, kéo theo những khoản viện phí khổng lồ. Để cứu con, người mẹ phải vay mượn khắp nơi, thậm chí đánh đổi cả lòng tự trọng của mình. Nhiều người thân quay lưng, nhưng bà chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Con gái 12 tuổi bị ung thư xương, người mẹ quyết định ly hôn chồng không chút do dự Ảnh 4

Trong thời gian điều trị, Li chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng với hy vọng nhận được sự giúp đỡ. Trái với mong đợi, cô phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích cay nghiệt. Có người cho rằng cô đang kéo mẹ xuống vực thẳm vì cuộc chiến sinh tồn của chính mình.

Những lời phán xét ấy từng khiến cô tổn thương sâu sắc. Nhưng rồi Li hiểu rằng điều giữ mình ở lại không phải là nỗi sợ cái chết, mà là tình yêu của mẹ. Nhiều lần tuyệt vọng, cô từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả. Song mỗi khi nhìn vào đôi mắt người phụ nữ đã hy sinh cả cuộc đời vì mình, cô lại không thể buông xuôi.

“Tôi sẽ cố gắng đến cùng”, cô nói với mẹ.

Con gái 12 tuổi bị ung thư xương, người mẹ quyết định ly hôn chồng không chút do dự Ảnh 5

Về sau, biết căn bệnh có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào, Li quyết định ký đơn hiến tạng. Đó là cách cô muốn tiếp tục giúp đỡ những người khác ngay cả khi bản thân không còn hiện diện trên đời.

Câu chuyện của Li Mingxin không chỉ là hành trình chống chọi với ung thư. Đó còn là câu chuyện về sức mạnh của tình mẫu tử, thứ đã giúp một cô bé mang bản án tử tiếp tục lựa chọn sống, và giúp một người mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ con ở lại với cuộc đời thêm một ngày nữa.

Theo Sohu.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI