Một cụ ông 75 tuổi sống một mình ở Bắc Kinh không ngờ rằng việc khoe với người giúp việc về thỏi vàng trị giá hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 756 triệu đồng) lại khiến ông mất đi khoản tài sản dành dụm cho tuổi già. Điều đáng nói, sau khi bị phát hiện, nữ giúp việc cho rằng mình chỉ "đùa" với ông.
Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, cụ ông họ Vương, 75 tuổi, sống một mình tại Bắc Kinh. Trước đây, ông từng thuê một người phụ nữ họ Tôn làm giúp việc nhà theo hình thức ở cùng. Sau khoảng nửa năm làm việc, đến tháng 2/2025, bà Tôn chuyển sang một công việc khác. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn thỉnh thoảng đến nhà ông Vương làm thêm.
Đến tháng 2/2026, ông Vương nhắn tin cho bà Tôn và kể rằng mình vừa mua một thỏi vàng. Theo lời ông, ban đầu ông chỉ muốn khoe món tài sản mới với người quen, hoàn toàn không nghĩ rằng thỏi vàng sẽ biến mất ngay sau đó.
Ngày xảy ra vụ việc, ông Vương để thỏi vàng trong túi quần rồi đi tắm. Trong lúc thu dọn quần áo, bà Tôn phát hiện thỏi vàng rơi ra từ túi quần của ông. Thay vì trả lại cho chủ nhà, người phụ nữ này lập tức nhặt lên và bỏ vào túi của mình.
Khoảng 14h cùng ngày, bà Tôn nói với ông Vương rằng mình phải ra ngoài để đi làm. Khi đó, ông Vương kiểm tra túi quần để xác nhận thỏi vàng vẫn còn ở bên mình. Tuy nhiên, ông nhanh chóng phát hiện tài sản đã biến mất.
Nghi ngờ bà Tôn có liên quan, ông Vương yêu cầu người giúp việc không được rời đi. Hai bên sau đó xảy ra tranh cãi. Khi được hỏi về thỏi vàng, bà Tôn lại đưa ra một lời giải thích khó tin. Người phụ nữ này nói rằng bản thân chỉ muốn "đùa" với ông Vương, đồng thời cho rằng nếu ông muốn lấy lại thì bà vẫn sẽ đưa.
"Tôi chỉ muốn đùa với ông ấy. Thực ra tôi định đưa cho ông ấy, nhưng ông ấy nhất quyết nói sẽ báo cảnh sát. Tôi bảo ông ấy cứ báo đi", bà Tôn khai với cơ quan chức năng.
Không lâu sau, ông Vương dùng điện thoại gọi 110 để trình báo việc gia đình bị mất tài sản. Đáng chú ý, bà Tôn vẫn trực tiếp nghe điện thoại và nói rằng mình sẽ báo cảnh sát vì trong nhà xảy ra việc mất đồ.
Sau khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát tiến hành kiểm tra nhà ông Vương cũng như người giúp việc nhưng không tìm thấy thỏi vàng. Tuy nhiên, việc kiểm tra camera an ninh bên ngoài nhà đã giúp cảnh sát phát hiện một manh mối quan trọng.
Theo hình ảnh từ camera, trước thời điểm ông Vương phát hiện thỏi vàng biến mất, bà Tôn từng lấy lý do đi sạc xe điện. Trong quá trình này, người phụ nữ đã mang thỏi vàng ra khỏi nhà và giấu vào trong quần áo đặt ở giỏ xe điện.
Sau khi có được bằng chứng, cảnh sát tiếp tục điều tra hành tung của bà Tôn. Cuối cùng, họ xác định thỏi vàng đã được người phụ nữ này mang đến giấu tại nhà một người từng thuê bà làm việc trước đây. Cảnh sát sau đó tiến hành kiểm tra và thu giữ được thỏi vàng mà ông Vương trình báo bị mất.
Từ những chứng cứ thu thập được, vụ việc không còn đơn thuần là một trò đùa như lời giải thích của bà Tôn. Viện Kiểm sát nhân dân quận Tây Thành, Bắc Kinh, đã truy tố người phụ nữ này về hành vi bị cáo buộc là trộm cắp.
Vụ việc thu hút sự chú ý bởi chỉ từ một lần khoe tài sản, cụ ông sống một mình đã rơi vào tình huống mất khoản tiền dành dụm cho tuổi già. Trong khi đó, người được ông tin tưởng giao công việc chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa lại bị cáo buộc đã lợi dụng lúc ông không để ý để lấy thỏi vàng rồi tìm cách che giấu.
Câu chuyện cũng là lời cảnh báo đối với những người lớn tuổi sống một mình: việc chia sẻ quá nhiều thông tin về tài sản cá nhân, đặc biệt với những người không thực sự thân thiết, có thể tiềm ẩn những rủi ro khó lường.
Đáng chú ý hơn cả, lời biện minh rằng “chỉ đùa” không thể làm thay đổi bản chất của hành vi nếu cơ quan chức năng xác định người thực hiện đã cố ý chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong trường hợp này, chính hình ảnh camera và quá trình điều tra đã giúp làm rõ hành trình của thỏi vàng, từ nhà cụ ông đến nơi cất giấu tại nhà người từng thuê nữ giúp việc.