Một bé gái 13 tuổi ở Sơn Đông, Trung Quốc, bị sóng lớn cuốn ra biển khi đang chụp ảnh trên bãi biển. Người mẹ lập tức lao xuống cứu con nhưng cũng bị cuốn trôi. May mắn, hai mẹ con sau đó được một nhóm người dân kịp thời giải cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo Xiaoxiang Morning Post, sự việc xảy ra vào chiều 9/8 tại một bãi biển hoang sơ gần bến tàu Shakou, thị trấn Nhân Hà, thành phố Rongcheng, thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông. Một đoạn video ghi lại cảnh bé gái bị sóng biển cuốn đi sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Ông Gong, một trong những người trực tiếp tham gia cứu hộ, kể rằng chiều hôm đó ông cùng người thân từ Thanh Đảo đến khu vực này. Khi đi ngang qua một bãi biển gần bến tàu, ông nhìn thấy khoảng chục người đang tập trung trên bờ nên xuống xe để xem chuyện gì xảy ra.
Ban đầu, ông Gong nghĩ rằng có người đang bơi ngoài biển. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, ông phát hiện một bé gái đang chới với giữa những con sóng. Mẹ của em liên tục lao xuống nước với ý định kéo con gái vào bờ. Nhận thấy sóng biển quá lớn, ông Gong lập tức tìm cách ngăn người mẹ tiến thêm ra xa. Tuy nhiên, vì quá lo lắng cho con, người phụ nữ vẫn cố gắng lao xuống biển. Một người có mặt tại hiện trường nhanh chóng mang đến phao cứu sinh và ông Gong đeo phao cho người mẹ.
Ban đầu, ông nghĩ người phụ nữ có thể bơi. Nhưng thực tế, bà không biết bơi và chẳng bao lâu sau cũng bị sóng cuốn trôi.
Tình hình trở nên đặc biệt nguy hiểm khi cả hai mẹ con đều ở ngoài vùng nước an toàn. Trong lúc mọi người đang tìm cách ứng cứu, tay chân của bé gái bất ngờ nổi lên trên mặt nước. Theo ông Gong, có thể do cô bé đã uống quá nhiều nước biển nên cơ thể tạm thời nổi lên. Nếu không phát hiện được thời điểm đó, em có thể tiếp tục bị sóng cuốn ra xa.
Không chần chừ, ông Gong cùng một số người dân lập tức xuống nước. Mực nước lúc đó đã ngập đến đùi, trong khi gió mạnh và những con sóng lớn liên tục ập vào bờ. Sau nhiều nỗ lực, nhóm cứu hộ cuối cùng cũng tiếp cận được bé gái và đưa em vào bờ. Người mẹ cũng được kéo lên ngay sau đó.
Tình trạng của hai mẹ con lúc này vô cùng nguy kịch.
Ông Gong cho biết bụng của cả hai phình to do đã nuốt một lượng lớn nước biển. Ông cùng những người xung quanh lập tức tiến hành sơ cứu. Bé gái vẫn còn nhịp tim nhưng không thể tự thở. Trong quá trình cấp cứu, cô bé nôn ra nước biển lẫn rất nhiều cát. Theo lời ông Gong, lượng cát trong nước biển mà em nôn ra khiến những người có mặt tại hiện trường không khỏi hoảng sợ.
Sau khi được sơ cứu và hô hấp nhân tạo, cô bé dần lấy lại dấu hiệu sinh tồn. Khi cha của em có mặt, ông Gong tiếp tục hướng dẫn người cha thực hiện hô hấp nhân tạo cho con gái trong lúc chờ hỗ trợ y tế.
Người cứu hộ nhớ lại khoảnh khắc đó và cho rằng hai mẹ con đã thực sự rất may mắn. "Lúc ấy tình hình vô cùng nguy hiểm. Tôi cũng muốn nhảy xuống biển, nhưng người thân đã nhiều lần kéo tôi lại. Nếu tôi nhảy xuống, cơ hội sống sót có thể cũng rất mong manh", ông Gong kể.
Theo thông tin được người cứu hộ chia sẻ, bé gái 13 tuổi là người địa phương. Em ra bãi biển để chụp ảnh vì thấy cảnh đẹp, nhưng bất ngờ bị một con sóng lớn cuốn xuống nước.
Dù là người bơi giỏi, ông Gong cho biết bản thân vẫn cảm thấy rùng mình khi nhớ lại sự việc. Ông cảnh báo rằng trong điều kiện gió mạnh, sóng lớn, người dân không nên tiến quá gần mép nước, kể cả khi chỉ đứng trên bờ để chụp ảnh. "Trong thời tiết như vậy, phải giữ khoảng cách hơn 10 mét với bờ. Với những con sóng như thế, ngay cả người bơi giỏi cũng có thể gặp nguy hiểm nghiêm trọng", ông Gong cảnh báo.
Sự việc một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm khó lường của biển khi thời tiết chuyển xấu. Đặc biệt, những khu vực bãi biển hoang sơ, không có lực lượng cứu hộ thường trực càng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trong tình huống trẻ em bị cuốn xuống biển, phản ứng theo bản năng của cha mẹ là lập tức lao xuống cứu con. Tuy nhiên, nếu người cứu không có kỹ năng và thiết bị chuyên dụng, hành động này có thể khiến số người gặp nạn tăng lên. Vì vậy, việc nhanh chóng gọi lực lượng cứu hộ, sử dụng phao hoặc các vật nổi và tránh lao trực tiếp xuống vùng nước nguy hiểm được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng.
May mắn, trong sự việc lần này, sự xuất hiện kịp thời của ông Gong cùng những người dân có mặt tại hiện trường đã giúp hai mẹ con vượt qua thời khắc sinh tử.