Vòng quanh thế giới

2 mẹ con nghe nhiều tiếng hét trong rừng, bàng hoàng khi đến nơi xem

Thanh Phúc

Cảnh tượng 2 mẹ con chứng kiến khiến không ít người cảm thấy hoang mang.

Một phát hiện kỳ lạ tại bang California (Mỹ) đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội sau khi hai mẹ con vô tình bắt gặp hàng trăm chiếc loa Bluetooth hoạt động giữa vùng núi hẻo lánh, tạo nên cảnh tượng được nhiều người ví như bước ra từ một bộ phim kinh dị.

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 6 khi Karrie Ann Snure cùng con gái Jordan cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn dọc theo Quốc lộ 97, gần thị trấn Weed và khu vực núi Shasta ở Bắc California. Trong lúc tận hưởng khung cảnh yên bình, cả hai bất ngờ nghe thấy những âm thanh lạ vọng ra từ sâu trong rừng.

2 mẹ con nghe nhiều tiếng hét trong rừng, bàng hoàng khi đến nơi xem Ảnh 1

Theo mô tả của Karrie, âm thanh là sự pha trộn giữa tiếng nhiễu sóng điện tử, tiếng la hét của con người cùng nhiều giọng nói chồng chéo lên nhau, tạo cảm giác rùng rợn như trong bối cảnh ngày tận thế. Thay vì quay đầu rời đi, hai mẹ con quyết định lần theo nguồn phát để tìm hiểu.

Đi sâu vào khu vực sườn đồi, họ sửng sốt khi phát hiện khoảng 100-200 chiếc loa Bluetooth cỡ nhỏ sử dụng năng lượng mặt trời được bố trí dày đặc trên mặt đất. Khi tất cả các thiết bị cùng hoạt động, khu vực này chìm trong lớp âm thanh hỗn loạn kéo dài.

Karrie cho biết nếu đứng sát từng chiếc loa, cô có thể nghe rõ những đoạn ghi âm lặp đi lặp lại với nội dung giống như bài giảng tôn giáo hoặc những câu thần chú. Trong đó, từ "salvation" (cứu rỗi) xuất hiện nhiều lần.

2 mẹ con nghe nhiều tiếng hét trong rừng, bàng hoàng khi đến nơi xem Ảnh 2

Đoạn video ghi lại hiện trường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt giả thuyết. Có người cho rằng đây là một nghi lễ của tà giáo, số khác nghi ngờ đó là hệ thống bảo vệ các trang trại trồng cần sa trái phép hoặc thiết bị dùng để xua đuổi động vật hoang dã. Thậm chí, không ít người còn liên hệ vụ việc với truyền thuyết về Bigfoot hay những câu chuyện huyền bí vốn gắn liền với núi Shasta.

Núi Shasta từ lâu được xem là một trong những địa điểm nổi tiếng về các truyền thuyết siêu nhiên tại Mỹ. Nơi đây từng gắn với nhiều câu chuyện về thành phố ngầm Telos, nền văn minh Lemuria thất lạc, UFO, các nhóm tâm linh và hoạt động chữa lành bằng năng lượng, khiến phát hiện lần này càng làm dấy lên nhiều suy đoán.

2 mẹ con nghe nhiều tiếng hét trong rừng, bàng hoàng khi đến nơi xem Ảnh 3

Không dừng lại ở đó, Karrie quyết định quay lại hiện trường để tìm lời giải. Sau khi kiểm tra bản đồ và liên hệ với người dân địa phương, cô xác định khu vực đặt dàn loa nằm trên phần đất tư nhân giáp ranh đất công và cuối cùng đã tìm được chủ sở hữu.

Kết quả cho thấy toàn bộ câu chuyện không hề liên quan đến yếu tố siêu nhiên hay bất kỳ nghi lễ bí ẩn nào. Theo Karrie, chủ khu đất là một người theo đuổi lối sống hòa bình, ăn chay và tin vào việc chữa lành tinh thần. Ông lắp đặt hệ thống loa với mong muốn phát những thông điệp về tình yêu, hòa bình và năng lượng tích cực giữa thiên nhiên.

Tuy nhiên, khi hàng trăm chiếc loa cùng lúc phát các đoạn ghi âm ở nhiều vị trí và tần số khác nhau, hiệu ứng âm thanh tạo thành lại vô tình biến cả khu vực thành một "không gian kinh dị", khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng khó tránh khỏi cảm giác lạnh gáy.

2 mẹ con nghe nhiều tiếng hét trong rừng, bàng hoàng khi đến nơi xem Ảnh 4

Để bảo vệ quyền riêng tư, Karrie không công khai danh tính chủ đất cũng như vị trí chính xác của hệ thống loa. Sau khi làm sáng tỏ sự việc, cô hài hước chia sẻ rằng: "Ít nhất giờ chúng ta cũng biết ngọn núi không hề cố gọi mình. Chỉ là một ngày rất... bình thường khác ở núi Shasta."

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI