Một đám cưới đặc biệt tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) mới đây đã khiến cư dân mạng xôn xao và gọi vui là "đám cưới gen mạnh nhất năm". Hai cặp song sinh là đôi chị em họ Đơn và đôi anh em họ Tống đã cùng nhau nên duyên vợ chồng trong cùng một buổi lễ, tạo nên khung cảnh "phân không nổi ai là ai" khiến khách mời vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Theo truyền thông Trung Quốc, cả hai cặp đôi đều sinh sau năm 2000 và lớn lên tại cùng một thị trấn ở huyện Lâm Tuyền, thành phố Phụ Dương. Hai gia đình cách nhau chỉ khoảng 2 km và vốn quen biết từ lâu.
Một người thân của cô dâu tiết lộ: "Thực ra, mẹ chú rể từng muốn giới thiệu họ với nhau từ nhiều năm trước, nhưng khi đó các cô gái còn nhỏ. Mãi đến năm 2024, khi có người mai mối, họ mới chính thức gặp gỡ và bắt đầu hẹn hò. Sau hai năm tìm hiểu, hai cặp đôi cùng quyết định tổ chức đám cưới vào đầu năm nay".
Điều khiến sự kiện này trở nên hiếm có hơn nữa chính là "dòng máu song sinh" chảy trong cả hai gia đình. Cha của cô dâu là con út trong ba anh em, trong đó hai người anh cả và anh hai là song sinh. Tình cờ, bên nhà chú rể cũng giống hệt: cha chú rể là con thứ ba, còn hai người anh trai cũng là một cặp sinh đôi.
Khi đôi bên gặp gỡ, mọi người mới phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ này. Trong lễ cưới, không chỉ có hai cặp tân lang tân nương song sinh, mà cả bốn cặp song sinh (tức tám người) cùng xuất hiện trên sân khấu. Nhiều khách mời cười nói: "Cứ tưởng đang xem phim, không ngờ ngoài đời cũng có chuyện như thế này!", thậm chí có người đùa rằng "đủ điều kiện ghi vào sách Kỷ lục Guinness".
Cảnh tượng bốn cặp song sinh cùng chụp hình khiến nhiều người "hoa cả mắt". Một số vị khách cao tuổi thốt lên: "Sống hơn 60 năm mới thấy chuyện kỳ duyên thế này!".
Trước câu hỏi vui của dân mạng rằng "có bao giờ nhận nhầm vợ chồng không?", người thân cô dâu khẳng định: "Không thể nhầm được! Họ ở bên nhau lâu ngày nên nhìn là biết ai với ai, chỉ người ngoài mới khó phân biệt thôi".
Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng, hàng triệu người dùng bày tỏ sự thích thú. Một bình luận hài hước viết: "Đây đúng là tổ hợp gen mạnh nhất năm!"; người khác lại nói: "Hy vọng thế hệ sau của họ cũng tiếp nối truyền thống, biết đâu lại là song sinh nữa!".
Cư dân mạng cũng khen ngợi đây là "duyên trời định", khi hai gia đình không chỉ gắn kết bằng hôn nhân mà còn cùng chia sẻ một "dấu ấn di truyền" đặc biệt hiếm có.
Tóm lại, đám cưới "bốn cặp song sinh" ở An Huy không chỉ là niềm vui của hai gia đình, mà còn trở thành câu chuyện lan tỏa khắp mạng xã hội Trung Quốc - minh chứng rằng đôi khi, "duyên phận" thật sự có thể được di truyền.