Theo truyền thông Trung Quốc, năm 2014, một phụ nữ sống tại Trung Quốc đại lục (tên đã được thay đổi thành Pang Yujuan) quen biết một người đàn ông tên Jia Bin thông qua sự giới thiệu của người thân. Người đàn ông này tự nhận là đại tá thuộc lực lượng cảnh sát quân sự, có công việc đặc thù, thường xuyên phải tham gia các “nhiệm vụ mật”. Với vẻ ngoài đĩnh đạc, lời nói thuyết phục cùng thân phận được tô vẽ hào nhoáng, Jia Bin nhanh chóng chiếm được lòng tin của Pang Yujuan. Hai người nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu.
Việc đăng ký kết hôn diễn ra suôn sẻ. Jia Bin xuất trình giấy chứng nhận sĩ quan quân đội, đủ để hoàn tất các thủ tục pháp lý. Pang Yujuan bước vào cuộc sống hôn nhân với niềm tin rằng mình đã kết hôn với một sĩ quan cấp cao, tương lai ổn định và đáng tin cậy.
Tuy nhiên, ngay sau giai đoạn trăng mật ngắn ngủi, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Jia Bin thường xuyên vắng nhà, mỗi lần kéo dài từ mười ngày đến nửa tháng, với lý do “thực hiện nhiệm vụ đặc biệt”. Những cuộc gọi thưa dần, liên lạc ngày càng gián đoạn. Theo thời gian, tần suất “mất tích tạm thời” của người chồng tăng lên, cho đến khi anh ta hoàn toàn biến mất không để lại bất kỳ manh mối nào.
Pang Yujuan đã chờ đợi trong vô vọng suốt sáu năm. Trong quãng thời gian đó, người chồng bặt vô âm tín, không liên lạc, không tin tức, cũng không để lại dấu vết về nơi ở hay công việc. Đến năm 2020, khi hy vọng gần như cạn kiệt, Pang Yujuan quyết định nộp đơn xin ly hôn. Thế nhưng, một tình tiết khó tin xảy ra: trong quá trình tòa án xác minh nhân thân bị đơn, cơ quan chức năng không thể tìm thấy bất kỳ công dân hợp pháp nào mang tên Jia Bin như trong hồ sơ kết hôn.
Sự thật chỉ được phơi bày vào tháng 11/2021, khi Pang Yujuan bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một trại giam. Tại đây, cô mới bàng hoàng biết rằng người chồng đầu ấp tay gối của mình không phải là Jia Bin, cũng chưa từng là sĩ quan cảnh sát quân sự. Danh tính thật của anh ta là Tu Jinli, một kẻ đang bị truy nã vì tội giết người.
Theo kết quả điều tra, Tu Jinli đã bị kết án tử hình với thời gian hoãn thi hành án hai năm, đồng thời bị xác định phạm thêm hành vi lừa đảo. Để trốn tránh sự truy bắt của pháp luật, người đàn ông này đã giả mạo thân phận quân nhân, làm giả giấy tờ sĩ quan và dựng lên các câu chuyện về “nhiệm vụ bí mật”. Bằng vỏ bọc đó, Tu Jinli tiếp cận và lừa gạt nhiều phụ nữ, trong đó Pang Yujuan là một trong những nạn nhân.
Đến năm 2025, Pang Yujuan khởi kiện cơ quan dân chính địa phương, yêu cầu hủy bỏ giấy đăng ký kết hôn vì được xác lập trên cơ sở gian dối. Ban đầu, yêu cầu này bị bác do đã quá thời hạn khởi kiện hành chính theo quy định năm năm. Tuy nhiên, dưới sự giám sát của viện kiểm sát và sau khi xác minh toàn bộ hồ sơ là giả mạo, cơ quan dân chính đã chính thức hủy bỏ cuộc hôn nhân.
Vụ việc không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong khâu xác minh nhân thân, cũng như sự nguy hiểm của việc tin tưởng tuyệt đối vào “vỏ bọc quyền lực” được dựng lên tinh vi.