Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, ông Zhang, một ngư dân 60 tuổi ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, mất tích vào ngày 3/9 sau khi được cho là rơi xuống biển trong lúc đánh bắt tôm.
Sự việc xảy ra khi tàu đánh bắt tôm phải trở về cảng sớm do ảnh hưởng của các dải mây ngoài rìa một cơn bão. Theo tờ City Express, các thành viên thủy thủ đoàn phát hiện ông Zhang mất tích vào thời điểm lẽ ra ông phải thức dậy để bắt đầu công việc. Họ nghi ngờ nam ngư dân đã vô tình rơi xuống nước trong quá trình hoạt động trên tàu.
Ngay sau đó, gia đình tổ chức tìm kiếm trong nhiều ngày nhưng không có kết quả. Trước tình hình này, người thân dần mất hy vọng tìm thấy ông còn sống. Sau 11 ngày, gia đình thậm chí đã bắt đầu lo liệu tang lễ, cho rằng điều tồi tệ nhất có thể đã xảy ra.
Tuy nhiên, ngày 13/9, người đàn ông bất ngờ trở về nhà tại khu dân cư mới Bantang, làng Luomen. Sự xuất hiện của ông khiến người thân và dân làng không khỏi kinh ngạc, bởi trước đó mọi người đã chuẩn bị tinh thần cho một kết cục đau lòng.
Con trai ông Zhang cho biết cha mình hiện có trạng thái tinh thần không tốt và đang nghỉ ngơi sau khi trở về. Trước đó, anh đã đến đảo Daishan để tìm kiếm cha nên khi ông Zhang về nhà, không có người thân nào ở đó.
Một người thân cận kể rằng ông Zhang trông khá khỏe mạnh khi trở về, ngoại trừ làn da sạm đi rõ rệt do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài. Dù vậy, tình trạng tinh thần của ông vẫn khiến gia đình lo lắng.
Điều khiến câu chuyện trở nên khó tin là đến nay, ông Zhang vẫn chưa tiết lộ cụ thể làm thế nào mình có thể sống sót trong 11 ngày sau khi mất tích. Những thông tin về nơi ông trú ẩn, nguồn nước và thức ăn cũng như hành trình trở về vẫn chưa được làm rõ.
Một số dân làng địa phương suy đoán rằng ông có thể đã bị dòng thủy triều cuốn trôi đến một rạn san hô hoặc hòn đảo nào đó, nơi ông tạm thời tìm được chỗ trú ẩn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phỏng đoán, chưa có thông tin xác nhận từ chính ông Zhang hoặc cơ quan chức năng.
Gia đình hiện chờ ông hồi phục tinh thần và thể chất trước khi tìm hiểu thêm về quãng thời gian mất tích. Đối với người thân, việc ông trở về sau khi tang lễ gần như đã được lo liệu không khác gì một phép màu.