Vòng quanh thế giới

Đưa con gái 17 tuổi đi gặt lúa mì, người cha sốc nặng trước sự việc xảy ra giữa cánh đồng

Hoài Thương

Người cha đưa con gái đi theo trong mùa thu hoạch lúa mì vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khiến cô bé không có người chăm sóc ở nhà.

Mùa gặt vốn là khoảng thời gian tất bật nhất trong năm đối với những người làm nghề thu hoạch nông sản. Thế nhưng với một người cha làm nghề lái máy gặt ở Hà Bắc (Trung Quốc), chuyến đi mưu sinh cùng cô con gái 17 tuổi mới đây đã trở thành ký ức khó quên khi cô bé bất ngờ bị hành hung giữa cánh đồng chỉ vì tranh chấp tiền công.

Đưa con gái 17 tuổi đi gặt lúa mì, người cha sốc nặng trước sự việc xảy ra giữa cánh đồng Ảnh 1

Vụ việc xảy ra ngày 5/6 tại thôn Nam Lữ Cố, thị trấn Nam Lữ Cố, quận Tùng Đài, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Theo chia sẻ của người cha trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, ông đưa con gái đi theo trong mùa thu hoạch lúa mì vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khiến cô bé không có người chăm sóc ở nhà.

Suốt nhiều năm qua, hai cha con rong ruổi theo từng mùa vụ, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác để nhận thu hoạch lúa mì. Cuộc sống của họ gắn liền với những cánh đồng, những ngày nắng gắt và áp lực chạy đua với thời tiết để kịp thu hoạch trước khi mưa xuống.

Mọi chuyện bắt đầu khi người đàn ông hoàn thành việc thu hoạch cho một hộ dân trong làng. Trong lúc thanh toán chi phí, hai bên xảy ra bất đồng liên quan đến tiền công. Từ một cuộc tranh luận về giá cả, sự việc bất ngờ leo thang thành xung đột.

Theo lời kể của người cha, trong lúc ông vẫn đang điều khiển máy gặt ngoài đồng, người dân địa phương đã xảy ra tranh cãi với con gái ông - cô bé 17 tuổi đứng ra trao đổi về việc thanh toán. Không lâu sau đó, người này được cho là đã mất bình tĩnh và liên tiếp tát vào mặt cô gái trước sự chứng kiến của nhiều người.

Cú đánh khiến nữ sinh bị sưng đỏ vùng mặt, xuất hiện tình trạng ù tai và giảm khả năng nghe tạm thời. Đối với một cô gái tuổi vị thành niên vốn ít nói và khá nhút nhát, trải nghiệm bị hành hung công khai giữa nơi đông người đã trở thành cú sốc lớn về cả thể chất lẫn tinh thần. Người cha cho biết khi phát hiện sự việc, ông lập tức dừng máy và chạy tới can ngăn. Tuy nhiên, lúc ông có mặt thì con gái đã bị thương.

Ngay sau đó, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng. Cảnh sát địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình và ghi nhận vụ việc.

Đưa con gái 17 tuổi đi gặt lúa mì, người cha sốc nặng trước sự việc xảy ra giữa cánh đồng Ảnh 2

Theo thông tin được chia sẻ, thời điểm xảy ra vụ việc trùng với giai đoạn cao điểm của mùa thu hoạch. Do lo ngại thời tiết có thể chuyển biến xấu, ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa mì của người dân, lực lượng chức năng đã khuyên người lái máy gặt tiếp tục hoàn thành phần công việc còn dang dở trước khi về trụ sở làm việc.

Dù vô cùng bức xúc khi chứng kiến con gái bị đánh, người cha vẫn cố gắng hoàn thành nốt công việc rồi mới tới đồn cảnh sát phối hợp điều tra. Trong khi đó, cô gái được đưa tới bệnh viện bằng xe cấp cứu để kiểm tra sức khỏe và đánh giá mức độ thương tích.

Đoạn video kể lại sự việc sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh người cha chất phác, nói chuyện ngập ngừng cùng khuôn mặt sưng đỏ của cô con gái đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Phần lớn ý kiến từ cộng đồng mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực đối với trẻ vị thành niên. Nhiều người cho rằng dù bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến tranh chấp, việc dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn là điều khó có thể chấp nhận.

Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý không chỉ nằm ở bản thân hành vi hành hung, mà còn ở hoàn cảnh của nạn nhân. Một bên là cô gái 17 tuổi theo cha đi làm thuê để phụ giúp gia đình, bên còn lại là một người trưởng thành bị cho là đã không kiểm soát được cảm xúc trong lúc tranh cãi về tiền bạc.

Đưa con gái 17 tuổi đi gặt lúa mì, người cha sốc nặng trước sự việc xảy ra giữa cánh đồng Ảnh 3

Sự đối lập ấy khiến vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận. Nhiều người cho rằng đây là lời nhắc nhở về cách ứng xử trong các mối quan hệ lao động dân sự, đặc biệt trong bối cảnh những người lao động thời vụ vốn đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để kiếm sống.

Hiện cô gái đã trở về nhà sau khi được kiểm tra y tế. Người cha cũng đã hoàn tất việc trình báo và phối hợp với cơ quan chức năng. Vụ việc đang được cảnh sát tiếp tục xác minh để làm rõ diễn biến, mức độ thương tích cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

Đối với hai cha con, đây vốn chỉ là một chuyến đi mưu sinh như bao ngày khác. Thế nhưng chỉ từ một tranh chấp về chi phí thu hoạch, hành trình kiếm sống ấy lại khép lại bằng một trải nghiệm đau lòng mà có lẽ họ sẽ còn nhớ rất lâu.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI