Vòng quanh thế giới

Con trai 5 tuổi nghịch lửa thiêu rụi căn nhà tiền tỷ, phản ứng của người cha khiến ai cũng bất ngờ

Hoài Thương

Cậu con trai 5 tuổi đã vô tình gây cháy khi chơi với lửa trong nhà.

Một vụ hỏa hoạn do trẻ nhỏ nghịch lửa gây ra tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Không chỉ bởi thiệt hại tài sản lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ, mà còn bởi cách ứng xử đầy bình tĩnh và nhân văn của người cha sau sự cố.

Con trai 5 tuổi nghịch lửa thiêu rụi căn nhà tiền tỷ, phản ứng của người cha khiến ai cũng bất ngờ Ảnh 1

Theo truyền thông Trung Quốc, một bé trai 5 tuổi đã vô tình gây cháy khi chơi với lửa trong nhà. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khiến phần lớn đồ đạc trong căn nhà bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại lên tới vài trăm nghìn nhân dân tệ, tương đương hơn 1 đến 2 tỷ đồng.

Trước cảnh tượng ngôi nhà bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều người cho rằng đứa trẻ khó tránh khỏi một trận đòn hoặc những lời trách mắng nặng nề từ cha mẹ. Thế nhưng phản ứng của người cha lại hoàn toàn trái ngược.

Thay vì nổi giận, ông giữ thái độ bình tĩnh và nhẹ nhàng hỏi con trai rằng: "Con có vui không?". Sau đó, người cha nhân cơ hội giải thích cho con hiểu về hậu quả của việc nghịch lửa và ý nghĩa của câu nói "chơi với lửa có ngày tự thiêu". Ông hy vọng bài học thực tế này sẽ giúp cậu bé ghi nhớ suốt đời về sự nguy hiểm của lửa.

Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là phản ứng của cậu bé sau vụ cháy. Vì quá sợ hãi, em không dám thừa nhận lỗi lầm ngay lập tức. Tuy nhiên, trong lúc mọi thứ ngổn ngang sau hỏa hoạn, cậu bé vẫn cố gắng tìm lại 4 bao thuốc lá mới mua của cha từ đống đồ đạc cháy xém rồi mang đến đưa cho ông.

Không chỉ vậy, khi biết gia đình thiệt hại rất nhiều tiền, cậu bé còn ngây thơ đề nghị dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm trong heo đất của mình để bù đắp tổn thất. Hành động hồn nhiên ấy khiến người cha vừa xót xa vừa cảm động.

Con trai 5 tuổi nghịch lửa thiêu rụi căn nhà tiền tỷ, phản ứng của người cha khiến ai cũng bất ngờ Ảnh 2

Chia sẻ với truyền thông, người cha cho biết ông không nỡ trách phạt con bởi hiểu rằng cậu bé không cố ý gây ra sự việc. Theo ông, con trai vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Từ khi mới 3 tuổi, cậu bé đã biết phụ giúp việc nhà như rửa bát, lau dọn, tự tắm rửa và ăn uống. Mỗi khi thấy bố mẹ mệt mỏi, em còn chủ động massage để giúp cha mẹ thư giãn.

Người cha cho rằng ở độ tuổi lên 5, con vẫn chưa thể hiểu đầy đủ giá trị của tiền bạc hay tài sản. Những gì cậu bé làm sau vụ cháy chỉ đơn giản xuất phát từ tình yêu thương và sự lo lắng dành cho gia đình. "Dù thiệt hại tài sản rất lớn, nhưng chỉ cần hai cha con đều bình an thì đó đã là điều may mắn nhất", người cha chia sẻ.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được hàng nghìn bình luận. Nhiều người dành lời khen cho cách giáo dục đầy bao dung và tỉnh táo của người cha. Không ít ý kiến cho rằng đây là một bài học đáng nhớ hơn bất kỳ hình phạt nào.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng không khỏi cảm thán về "học phí" quá đắt đỏ mà gia đình phải trả cho bài học này. Một số bình luận hài hước viết: "Đây chắc là bài học cuộc đời trị giá cả triệu tệ", hay "Bố có EQ quá cao, nhưng học phí thì thật sự không hề rẻ".

Con trai 5 tuổi nghịch lửa thiêu rụi căn nhà tiền tỷ, phản ứng của người cha khiến ai cũng bất ngờ Ảnh 3

Từ vụ việc trên, lực lượng cứu hỏa và các chuyên gia pháp lý tại Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo về tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ em về an toàn phòng cháy chữa cháy. Các bậc phụ huynh cần tuyệt đối không để trẻ tiếp xúc với nguồn lửa, bật lửa hay các vật dụng dễ gây cháy khi không có sự giám sát của người lớn.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng nếu trẻ vị thành niên gây ra hỏa hoạn dẫn đến thiệt hại về người hoặc tài sản của người khác, cha mẹ với tư cách người giám hộ hợp pháp có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự theo quy định của pháp luật.

Một phút bất cẩn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong câu chuyện lần này, bên cạnh thiệt hại vật chất, điều khiến nhiều người suy ngẫm chính là cách một người cha lựa chọn sự thấu hiểu và giáo dục thay vì giận dữ. Đó có lẽ mới là bài học giá trị nhất còn lại sau đám cháy.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI