Một nhà hát dành cho các nghệ sĩ biểu diễn likay, loại hình sân khấu truyền thống nổi tiếng của Thái Lan, bất ngờ bị thiêu cháy vào rạng sáng. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc được cho là có người đang ngủ bên trong, khiến một diễn viên hài Thái Lan bức xúc lên tiếng và cho rằng sự việc đã đi quá giới hạn.
Ngày 18/9, diễn viên hài Nay The Comedian đăng tải trên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh nhà hát likay bị cháy cùng hình ảnh thiệt hại sau vụ việc. Theo nội dung được Khaosod đăng tải, nam diễn viên cho biết anh không đồng tình với việc nhà hát của một đoàn nghệ thuật bị đốt, đặc biệt khi các nghệ sĩ vẫn đang có mặt bên trong.
Theo chia sẻ của Nay, vụ cháy xảy ra vào khoảng 4-5 giờ sáng. Điều khiến anh lo ngại nhất là thời điểm này có người đang ngủ trong khu vực nhà hát. Một thành viên của đoàn kịch may mắn tỉnh dậy để đi vệ sinh, từ đó phát hiện ngọn lửa và giúp mọi người nhận biết sự cố.
“May mắn là có người trong đoàn thức dậy đi vệ sinh và nhìn thấy lửa”, nam diễn viên nói, đồng thời đặt câu hỏi về hậu quả có thể xảy ra nếu không ai phát hiện đám cháy kịp thời.
Nay cho biết anh hiểu rằng việc đoàn likay biểu diễn trong khuôn viên chùa có thể khiến một số người không hài lòng, đặc biệt nếu hoạt động biểu diễn gây ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Tuy nhiên, theo lời kể của nam diễn viên, khu vực này là đất chùa và đoàn nghệ thuật đã được phía nhà chùa cho phép hoạt động.
Vì vậy, nếu có vấn đề liên quan đến âm thanh hoặc hoạt động biểu diễn, anh cho rằng các bên hoàn toàn có thể trao đổi trực tiếp để tìm cách giải quyết thay vì sử dụng biện pháp cực đoan. Nam diễn viên cũng nhấn mạnh rằng đoàn likay chỉ còn khoảng vài ngày trước khi chuyển sang địa điểm khác.
“Không thích thì không cần đi xem. Nếu âm thanh lớn, có thể nói với họ để điều chỉnh. Hệ thống âm thanh có thể tăng hoặc giảm âm lượng”, Nay chia sẻ.
Điều khiến nam diễn viên đặc biệt xót xa là những người bị ảnh hưởng đều là các nghệ sĩ đang làm công việc mưu sinh hợp pháp. Anh cho biết mình có mối quan hệ thân thiết với một nghệ sĩ trẻ trong đoàn A-Rak Tae, đồng thời bày tỏ sự thương cảm trước thiệt hại mà người này phải đối mặt.
“Không ủng hộ họ thì cũng đừng làm hại họ”, Nay nói, cho rằng các nghệ sĩ chỉ đang làm nghề và không gây ra những hành vi nghiêm trọng để phải chịu một sự việc như vậy.
Hiện nội dung được đăng tải chủ yếu phản ánh lời kể và quan điểm của Nay về vụ việc. Các thông tin chi tiết về nguyên nhân vụ cháy, người đứng sau sự việc cũng như quá trình điều tra chưa được đề cập trong nguồn Khaosod được công bố ngày 18/9.
Vụ việc một lần nữa thu hút sự chú ý tới những mâu thuẫn có thể phát sinh giữa hoạt động nghệ thuật truyền thống và không gian sinh hoạt cộng đồng. Với các đoàn likay, việc lưu diễn và dựng sân khấu tạm thời tại nhiều địa điểm là một phần đặc trưng của hoạt động biểu diễn. Tuy nhiên, khi xảy ra bất đồng, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để các bên giải quyết xung đột mà không đẩy sự việc tới nguy cơ ảnh hưởng tính mạng và tài sản.