Giữa cao điểm mùa Xuân vận 2026 - thời điểm lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc tăng đột biến, một sự cố hy hữu nhưng đầy căng thẳng đã xảy ra tại khu vực trạm dừng chân Quảng Lăng (Dương Châu, Giang Tô, Trung Quốc). May mắn thay, nhờ sự phối hợp kịp thời của lực lượng chấp pháp giao thông, một cuộc "giải cứu" liên vùng đã giúp người phụ nữ đang rơi vào trạng thái hoảng loạn được trở về an toàn bên gia đình.
Sáng 23/2, lực lượng chấp pháp thuộc Đội 2, Chi đội Ninh - Hỗ (Giang Tô) nhận được một cuộc cầu cứu khẩn cấp tại trạm dừng chân Quảng Lăng. Người phụ nữ họ Từ trong trạng thái kích động, gần như suy sụp đã bật khóc khi trình bày sự việc.
Theo đó, chị Từ cùng chồng là anh Thái điều khiển một xe tải thùng mang biển số Thượng Hải trên hành trình trở lại nơi làm việc sau kỳ nghỉ. Khi dừng chân nghỉ ngơi tại trạm dịch vụ, chị Từ xuống xe vào nhà vệ sinh và dặn chồng chờ một lát. Tuy nhiên, khi quay trở lại bãi đỗ, chị bàng hoàng phát hiện chiếc xe đã rời đi từ lúc nào. Điện thoại cá nhân cũng để quên trên xe, khiến chị hoàn toàn mất liên lạc.
Giữa khung cảnh đông đúc, dòng người và xe cộ tấp nập trong cao điểm Xuân vận, việc một mình bị "mắc kẹt" ở trạm dừng chân, không tiền mặt, không điện thoại, không người thân bên cạnh khiến chị Từ rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Cảm giác bất lực và sợ hãi khiến chị bật khóc ngay tại khu vực dịch vụ.
Nhận thấy tình huống khẩn cấp, lực lượng chấp pháp lập tức trấn an tinh thần người phụ nữ, đồng thời triển khai xác minh thông tin. Thông qua hệ thống quản lý phương tiện, họ nhanh chóng liên hệ được với anh Thái. Lúc này, người chồng mới "giật mình" nhận ra vợ đã bị bỏ lại phía sau, trong khi xe đã di chuyển cách đó hàng chục km. Anh bày tỏ sự ân hận và lập tức cho xe tấp vào lề chờ hướng dẫn.
Tuy nhiên, trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên cao tốc đang ở mức cao, việc để chị Từ tự bắt xe hoặc di chuyển quãng đường hàng chục km đến điểm hẹn không chỉ mất thời gian mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn về an toàn giao thông.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Đội 2 Chi đội Ninh - Hỗ đã kích hoạt cơ chế phối hợp liên vùng, nhanh chóng kết nối với Đội 3 Chi đội Kinh - Hỗ. Kế hoạch "tiếp sức" được triển khai khẩn trương. Cán bộ Đội 2 trực tiếp đưa chị Từ rời trạm dừng chân Quảng Lăng bằng xe chuyên dụng, hộ tống an toàn đến trạm thu phí Giang Đô Đông. Tại đây, lực lượng Đội 3 đã chờ sẵn để tiếp nhận và hoàn tất quá trình bàn giao. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai đơn vị, chị Từ cuối cùng cũng được trở về bên chồng trong sự nhẹ nhõm và xúc động.
Khoảnh khắc đoàn tụ, vợ chồng chị liên tục gửi lời cảm ơn tới lực lượng chức năng. "Nếu không có sự giúp đỡ của các anh, tôi thật sự không biết phải làm sao", chị Từ nghẹn ngào chia sẻ.
Sự việc khép lại trong an toàn, song cũng là lời nhắc nhở đối với nhiều gia đình trong mùa cao điểm đi lại: chỉ một phút sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm ngoài ý muốn. Giữa dòng xe cộ hối hả của mùa Xuân vận, sự cẩn trọng và quan sát lẫn nhau chính là cách đơn giản nhất để tránh những “tai nạn” dở khóc dở cười.