Sự việc bắt đầu vào chiều ngày 5 tháng 10, khi Trung úy Cảnh sát Theerapat Phulchat, Phó Thanh tra trực tại Đồn Cảnh sát Kabin Buri, Thái Lan, nhận được một cuộc báo cáo khẩn cấp. Ngay lập tức, ông đã thực hiện các thủ tục cần thiết, thông báo lên cấp trên và nhanh chóng phối hợp cùng các chuyên gia: bác sĩ pháp y từ Bệnh viện Kabin Buri và cán bộ pháp y chuyên trách. Cả đội đã lập tức lên đường đến hiện trường để làm rõ vụ việc.
Hiện trường vụ án nằm heo hút giữa một cánh đồng lúa, cách khu dân cư gần nhất khoảng 300 mét. Những gì họ tìm thấy là một cảnh tượng khó hiểu. Bộ xương người, đã bị phân hủy hoàn toàn, nằm lẫn lộn với những mảnh quần áo bị xé nát, khiến việc xác định giới tính và độ tuổi trở nên vô cùng khó khăn.
Điều khiến các điều tra viên đặc biệt chú ý là những vật dụng nằm rải rác dưới lớp nước ruộng sâu khoảng 20 cm gần đó: ngư cụ, dụng cụ đánh bắt cá, và đáng chú ý nhất là một máy kích điện cá. Sự hiện diện của máy kích điện này ngay lập tức đặt ra một giả thuyết quan trọng về nguyên nhân cái chết.
Người đầu tiên phát hiện ra sự việc kinh hoàng này là ông Sangwon Ruangdara, một người dân làng 65 tuổi. Ông kể lại, vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm trước, khi đang đi dạo quanh khu vực ruộng để tìm một vị trí câu cá lý tưởng, ông vô tình nhìn thấy một vật trông giống như mảnh quần áo và một phần xương.
Tò mò, ông dùng dao để thăm dò và nhanh chóng nhận ra đó chính là bộ hài cốt của một người. Quá kinh hãi trước phát hiện bất ngờ, ông Sangwon vội vã quay về làng để báo cáo với trưởng thôn.
Tiếp nhận tin báo từ người dân, ông Sompop Platrai, trưởng thôn Khao Mai Kaew, đã đích thân đến hiện trường kiểm tra. Ông xác nhận đó là hài cốt của một người đàn ông vô danh, đang trôi nổi giữa ruộng. Sau đó, ông đã liên lạc với cảnh sát để tiến hành điều tra chính thức. Trưởng thôn Sompop cũng nhấn mạnh rằng, khu vực này trước đây chưa từng ghi nhận bất kỳ trường hợp người mất tích nào, làm tăng thêm sự bí ẩn cho vụ án.
Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực, cơ quan chức năng nghiêng về khả năng nạn nhân là một công nhân người Campuchia. Có một số công nhân nhập cư làm việc trong khu vực lân cận. Tuy nhiên, điều tra viên gặp khó khăn khi không có bất kỳ chủ lao động hay người quen nào của những công nhân này đến nhận diện hoặc trình báo mất tích.
Dựa trên bằng chứng tại hiện trường, đặc biệt là sự xuất hiện của máy kích điện cá, cơ quan điều tra đưa ra một giả thuyết bi thảm: nạn nhân có thể đã tử vong do bị điện giật. Đây là một phương pháp đánh bắt cá trái phép nhưng khá phổ biến. Rất có thể, trong khi cố gắng dùng điện để đánh bắt cá trong ruộng, người này đã vô tình tự gây ra tai nạn thảm khốc cho chính mình.
Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cảnh sát đang nỗ lực hết sức để xác định danh tính nạn nhân và làm sáng tỏ những tình tiết dẫn đến cái chết bí ẩn giữa cánh đồng lúa này.
Theo: Khaosod.