Một vụ việc hy hữu xảy ra tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã gây chấn động dư luận địa phương, khi một người phụ nữ phát hiện nhiều mảnh xương nghi là xương người ngay dưới khu vực ban công sân sau căn nhà mới mua. Tuy nhiên, yêu cầu đổi nhà của bà đã không được phía chủ đầu tư chấp thuận, khiến sự việc rơi vào bế tắc suốt nhiều tháng.

Theo thông tin từ Fengmang News và Red Star News, bà Tôn – cư dân thành phố Trường Nguyên – đã mua một căn hộ tầng trệt có sân sau tại dự án Vạn Lý Trường Thành Đức Lâm Thành, giai đoạn 3, vào năm 2024. Sau khi nhận nhà, bà tiến hành cải tạo khu sân sau để lắp cầu thang và san nền. Tuy nhiên, vào ngày 12/12/2024, trong lúc thi công, bà phát hiện nền đất dưới ban công có dấu hiệu bất thường, mềm và dễ sụt lún.
Khi tiến hành đào sâu, bà phát hiện một vật thể nghi ngờ là xương người – cụ thể là một đoạn xương đùi. Sau đó, bà tiếp tục phát hiện thêm các mảnh xương khác, bao gồm xương sườn và xương cụt. Ngay lập tức, bà Tôn đã trình báo cảnh sát. Cơ quan chức năng đến hiện trường, thu giữ các mảnh xương và tiến hành giám định.

Ngày 16/6/2025, kết quả giám định sơ bộ từ phía cảnh sát hình sự xác nhận các hài cốt này là của một người đàn ông và có thể đã nằm dưới lớp đất hơn 20 năm. Tuy nhiên, sự việc chưa thể đi đến hồi kết khi chủ đầu tư từ chối các yêu cầu giải quyết của bà Tôn.
Bà cho biết đã nhiều lần liên hệ với phía công ty bất động sản để yêu cầu đổi sang một căn hộ có diện tích tương đương và được bồi thường các chi phí cải tạo, tổn thất tâm lý, nhưng chủ đầu tư khẳng định rằng “nhà đã giao” và từ chối tiếp nhận khiếu nại. Cục Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn đã tổ chức buổi làm việc ba bên vào ngày 17/6, song không bên nào đạt được thống nhất. Cơ quan chức năng cho biết họ không thể tiếp tục xử lý vì phía chủ đầu tư không hợp tác.
Chia sẻ với truyền thông, bà Tôn bức xúc: “Gia đình tôi đang sống trong nỗi bất an. Việc phát hiện hài cốt ngay trong khuôn viên nhà đã để lại một cú sốc tâm lý nặng nề. Chúng tôi không thể an tâm sinh sống ở đây”.
Trong khi đó, phía công ty quản lý bất động sản cho rằng bà Tôn chỉ có quyền sử dụng đất ở sân sau chứ không sở hữu toàn bộ khu vực này. Đất tại đây được vận chuyển từ nơi khác đến mà không trải qua quá trình sàng lọc kỹ càng, có thể dẫn đến việc sót lại di vật từ trước.

Dù sự việc đã được truyền thông phản ánh và dư luận quan tâm, hiện nay vụ việc vẫn chưa có hướng giải quyết rõ ràng. Phía cơ quan chức năng chưa đưa ra thông báo chính thức nào về các bước xử lý tiếp theo, trong khi chủ đầu tư vẫn giữ quan điểm không đổi nhà cũng như không bồi thường.
Sự việc đang đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư trong việc kiểm tra chất lượng đất nền, cũng như các quy định về bồi thường khi người mua nhà phát hiện dấu hiệu liên quan đến hài cốt hoặc các yếu tố ảnh hưởng đến đời sống tinh thần trong bất động sản đã được giao.