Tối 26/2, lực lượng chức năng huyện Phatthananikhom, tỉnh Lopburi (Thái Lan) nhận được tin báo về việc phát hiện một người đàn ông tử vong trong ô tô đậu cạnh một ngôi chùa tại phường Chong Sarika. Thông tin được Trung úy cảnh sát Nopp Chiewyaem, Phó điều tra viên Đồn cảnh sát Phatthananikhom, xác nhận vào sáng 27/2.
Theo đó, khoảng 20h ngày 26/2, cảnh sát phối hợp cùng lực lượng cứu hộ Nakhon 88 và các tình nguyện viên thuộc Quỹ Ruam Katanyu chi nhánh Phatthananikhom nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm. Khu vực xảy ra vụ việc là bãi đỗ xe phía trước một ngôi chùa nằm dưới chân đồi, nơi thường xuyên có người dân và du khách lui tới.
Tại đây, một chiếc sedan hiệu Suzuki Ciaz mang biển kiểm soát tỉnh Udon Thani được phát hiện đang đậu, động cơ vẫn nổ, điều hòa hoạt động hết công suất và âm nhạc phát lớn bên trong xe. Khi lực lượng chức năng mở cửa, họ phát hiện một người đàn ông, được xác định là ông A. (40 tuổi, tên đã được thay đổi), nằm bất động trên ghế lái. Nạn nhân mặc áo thun cổ tròn màu đen và quần short xanh lá.
Khám nghiệm ban đầu tại hiện trường cho thấy, khu vực để chân phía trước bên trái có đặt một bếp than đang cháy dở. Trên ghế phụ còn có một vỉ thuốc giảm đau, trong đó khoảng 10 viên đã được sử dụng, cùng một chai rượu đã cạn. Cơ quan chức năng ước tính thời điểm tử vong xảy ra trước đó khoảng 5-6 giờ. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang chờ kết luận pháp y.
Một vị sư trong chùa cho biết đã nhìn thấy chiếc xe đậu tại bãi từ khoảng 15h cùng ngày. Thời điểm đó, ông nhận thấy chiếc xe hơi vẫn nổ máy và có người ngồi ở ghế lái nhưng không có biểu hiện bất thường rõ rệt. Đến khoảng 19h30, chiếc xe vẫn không di chuyển, động cơ tiếp tục hoạt động, làm dấy lên nghi ngờ. Sau khi cùng các sư thầy khác đến kiểm tra, họ gõ cửa xe nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi.
Quan sát qua cửa kính và không thấy nạn nhân cử động, họ quyết định mở cửa xe. Khi cánh cửa bật mở, mùi khói nồng nặc tỏa ra. Điều hòa vẫn chạy mạnh, nhạc phát lớn. Kiểm tra nhanh cho thấy người đàn ông đã tử vong, vì vậy nhà chùa lập tức trình báo cảnh sát.
Vợ của nạn nhân sau đó có mặt tại hiện trường trong trạng thái suy sụp. Bà cho biết chồng mình là một nhà thầu xây dựng. Gần đây, ông tham gia đầu tư chứng khoán cùng bạn bè nhưng thua lỗ, dẫn đến áp lực tài chính nghiêm trọng. Nạn nhân từng bày tỏ sự mệt mỏi, căng thẳng và cho rằng bản thân không tìm được lối thoát.
Thi thể cùng phương tiện sau đó được đưa về Bệnh viện Phatthananikhom để phục vụ công tác khám nghiệm. Tuy nhiên, do thời điểm đó các bác sĩ đang tập trung xử lý nhiều ca cấp cứu nặng, quá trình khám nghiệm được sắp xếp lại. Gia đình nạn nhân cho biết không có thắc mắc về nguyên nhân tử vong và mong sớm nhận lại thi thể để tiến hành các nghi lễ tôn giáo theo phong tục.