Một người đàn ông ở Hồ Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) cho biết chiếc SUV Mazda của anh bị phá hoại nghiêm trọng sau khi anh quên di chuyển xe khỏi chỗ đậu của người khác. Cả bốn cánh cửa đều bị móp méo, trong đó một cánh cửa bị biến dạng đến mức không thể mở. Cảnh sát đã vào cuộc nhưng chưa xác định được người gây ra vụ việc.
Theo Jimu News, sự việc xảy ra tại khu dân cư Donghu Jinyue, thị trấn Hongqiao, huyện Trường Hưng, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Chủ chiếc SUV là ông Zhao, một cư dân đang sinh sống tại đây. Ông Zhao cho biết tối 28/7, ông về nhà khoảng 20h50. Do trên xe có một số đồ đạc cần mang vào nhà, ông cho rằng việc tạm thời đỗ xe tại một vị trí gần lối vào cầu thang sẽ thuận tiện hơn. Sau khi mang đồ xuống, ông quên không quay lại di chuyển xe.
Điều đáng nói, vị trí ông Zhao đỗ xe không phải chỗ đậu dành cho mình. Đây là chỗ đậu xe riêng của một cư dân khác trong khu dân cư. Theo ông Zhao, vị trí này chỉ cách chỗ đậu xe mà ông sở hữu vài chục mét.
Sáng hôm sau, khi xuống lấy xe, ông Zhao phát hiện chiếc SUV đã bị hư hỏng nặng. Cả bốn cánh cửa đều xuất hiện những vết móp và biến dạng. Đặc biệt, hai cánh cửa bên phải bị tổn hại nghiêm trọng, trong đó một cánh cửa bị biến dạng đến mức không thể mở được.
Những hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường cho thấy phần thân xe hai bên của chiếc Mazda xuất hiện nhiều vết lõm lớn. Ông Zhao cho rằng xe có thể đã bị một người dùng chân đá vào. "Tôi rất hối hận vì đã quên di chuyển xe. Nhưng tôi cho rằng phía bên kia đã đi quá xa", ông Zhao nói.
Sau khi phát hiện xe bị phá hoại, ông Zhao đã báo cảnh sát. Tuy nhiên, việc xác định người gây ra vụ việc gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra sự việc gần như không có camera giám sát trực tiếp.
Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực tầng hầm có hệ thống chiếu sáng khá hạn chế, nhiều bóng đèn trên trần không hoạt động. Tại vị trí chiếc xe đỗ chỉ tìm thấy một camera giám sát, nhưng camera này không bao quát được toàn bộ khu vực.
Ông Zhao cho rằng ban quản lý khu dân cư cần phải chịu một phần trách nhiệm vì hệ thống giám sát không đầy đủ. Ông cho biết mình không nghi ngờ bất kỳ ai bởi chưa có bằng chứng xác thực. "Tôi không thể nghi ngờ ai khi không có bằng chứng. Vì vậy, hiện tại tôi chỉ có thể liên hệ với ban quản lý và chờ cảnh sát điều tra", ông nói.
Trong khi đó, phía ban quản lý khu dân cư thừa nhận đã từng xảy ra những trường hợp phương tiện đỗ nhầm hoặc chiếm chỗ đậu xe của người khác.
Ông Zhou, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Donghu Jinyue thuộc Công ty Bất động sản Zhejiang Jingxing, cho biết ban quản lý từng phát thông báo yêu cầu cư dân không được tùy tiện sử dụng chỗ đậu xe của người khác.
Theo ông Zhou, trước đây từng có một chiếc xe đỗ tại khu vực này và bị người khác hắt nước trà lên xe, khiến thân xe bị trầy xước. Sau sự việc đó, ban quản lý đã nhắc nhở cư dân phải sử dụng đúng vị trí đậu xe của mình.
Về việc ông Zhao đề nghị lắp thêm camera, ông Zhou cho rằng vấn đề lớn nhất là kinh phí. Theo người này, công ty quản lý bất động sản đã hoạt động thua lỗ hơn một triệu nhân dân tệ mỗi năm kể từ khi tiếp quản khu dân cư vào năm 2023. Việc thu phí quản lý cũng gặp khó khăn do có nhiều căn hộ bỏ trống.
Ban quản lý cho biết họ có thông tin liên hệ của các chủ sở hữu chỗ đậu xe, nhưng không trực tiếp gọi cho chủ chỗ đậu để yêu cầu di chuyển xe. Thông tin này được cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ quá trình xác minh.
Sau khi đưa xe đến một cơ sở sửa chữa, ông Zhao được thông báo hai cánh cửa bên phải bị biến dạng nghiêm trọng và nhiều khả năng phải thay mới. Hai cửa còn lại có thể được sửa chữa phần thân vỏ và sơn lại. Chi phí sửa chữa ban đầu được ước tính khoảng 5.000-6.000 nhân dân tệ. Con số chính xác vẫn cần được xác định sau khi kiểm tra và đánh giá thiệt hại.
Ông Zhao cho biết ông đã tìm hiểu quy định pháp luật và cho rằng nếu mức thiệt hại tài sản đạt ngưỡng theo quy định, vụ việc có thể được xem xét theo hướng hình sự. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa tìm được người trực tiếp phá hoại chiếc xe.
Trong lúc chờ kết quả điều tra, ông Zhao cũng liên hệ với công ty bảo hiểm để hỏi về khả năng được bồi thường.
Nhân viên bảo hiểm cho biết ông có thể tiến hành thủ tục giám định tổn thất. Sau khi hoàn tất việc đánh giá, hồ sơ sẽ được chuyển về bộ phận có thẩm quyền để xem xét và phê duyệt trước khi quyết định mức bồi thường.
Ông Zhao lo ngại nếu hồ sơ không được phê duyệt thì toàn bộ chi phí sửa chữa sẽ phải do mình tự chi trả. Ông cũng cho rằng ban quản lý cần chịu một phần trách nhiệm vì hệ thống camera không thể cung cấp hình ảnh về người gây ra vụ việc.
Diễn biến càng trở nên đáng chú ý khi chủ sở hữu chỗ đậu xe, ông Qiao, chủ động liên hệ với phóng viên. Ông Qiao cho biết mình đã phải trả phí quản lý trong nhiều năm nhưng chỗ đậu xe liên tục bị người khác sử dụng. Theo ông, chiếc SUV của Zhao không phải lần đầu tiên chiếm vị trí này. "Tôi đã tìm người này mấy ngày nay. Chỗ đậu xe của tôi bị chiếm từ khi nhà tôi còn chưa sửa sang xong", ông Qiao nói.
Trong khi đó, ông Zhao khẳng định mình chỉ đỗ xe ở đây một lần và quên di chuyển vì bất tiện nhất thời.
Ông Qiao cũng đặt câu hỏi về việc chỉ chiếc xe của ông Zhao bị hư hỏng trong khi trước đó có nhiều phương tiện khác từng đỗ tại vị trí này. "Có rất nhiều xe từng đỗ ở chỗ của tôi nhưng không xảy ra chuyện gì. Chỉ có xe của anh ta gặp sự cố, điều này khá kỳ lạ", ông Qiao nói.
Khi được hỏi liệu ông có liên quan đến việc phá hoại chiếc SUV hay không, ông Qiao phủ nhận. "Tôi là người văn minh, làm sao tôi có thể làm chuyện như vậy được?", ông nói.
Về phía cảnh sát, ông Wang, Trưởng đồn cảnh sát Hongqiao, cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận trình báo của ông Zhao, thu thập chứng cứ và mở rộng phạm vi kiểm tra camera sang các khu vực xung quanh. Cảnh sát cũng tiến hành phỏng vấn những người liên quan.
Tuy nhiên, do không có camera trực tiếp tại vị trí chiếc xe đỗ, đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nghi phạm.
Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra và yêu cầu chủ sở hữu chỗ đậu xe đến làm việc để cung cấp thêm thông tin.
Vụ việc hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về người gây ra thiệt hại cho chiếc SUV. Trong khi ông Zhao thừa nhận mình đã đỗ nhầm chỗ và bày tỏ sự hối tiếc, ông đồng thời cho rằng hành vi phá hoại tài sản là quá mức cần thiết.
Sự việc cũng đặt ra vấn đề về cách xử lý những tranh chấp liên quan đến chỗ đậu xe trong các khu dân cư. Việc một chiếc xe đỗ nhầm chỗ có thể gây bức xúc cho chủ sở hữu, nhưng hành vi tự ý phá hoại tài sản lại có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn.
Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định ai là người đã khiến chiếc SUV Mazda bị hư hỏng cả bốn cánh cửa.