Vòng quanh Thế giới

Đau lòng cảnh bé trai cầu xin mẹ đừng đánh rồi nhảy từ tầng 5 xuống đất

Thiên An
Chia sẻ

Lời cầu xin "mẹ ơi đừng đánh con" của cậu bé Trung Quốc khiến cộng đồng mạng vừa đau lòng xen lẫn phẫn nộ.

Cách đây một tuần vụ việc liên quan đến một đứa bé nhảy từ tầng 5 của tòa chung cư ở Trung Quốc để mong thoát khỏi đòn roi của mẹ đang khiến đông đảo dư luận xứ Trung đau xót xen lẫn phẫn nộ.  

Theo đó, đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra vào ngày 25/6 tại tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc cho thấy đứa trẻ khoảng 6 tuổi đang đứng trên nóc cục nóng điều hòa phía ngoài ban công chung cư. Cậu bé vừa khóc van xin vừa cố đứng nép mình vào góc tường để không bị cây gậy của người mẹ khua trúng.  

Đau lòng cảnh bé trai cầu xin mẹ đừng đánh rồi nhảy từ tầng 5 xuống đất Ảnh 1

Tuy nhiên, dù tránh thế nào em vẫn bị chiếc gậy của mẹ vươn ra từ cửa sổ đánh trúng. Né mãi không được, cậu bé quyết định nhảy từ chỗ mình đang đứng (tức tầng 5 của tòa nhà) xuống đất. 

Nhưng điều càng khiến người ta đau lòng hơn là trước khi nhảy xuống, cậu bé uất ức hét lớn: “Mẹ ơi đừng đánh con!”.

Đoạn clip do người dân chứng kiến vụ việc ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội Weibo. Video chỉ vừa xuất hiện đã nhận về hơn 10 triệu lượt xem trên nền tảng này.  

Thông tin về vụ việc, cảnh sát địa phương cho biết đang tiến hành điều tra kỹ hơn. Nạn nhân được xác định là cậu bé họ Diên. Sau cú nhảy, cậu bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị gãy xương ở một số chỗ.  

Tuy nhiên, một báo cáo ngắn được đăng trên tài khoản Weibo chính thức của sở cảnh sát đã làm dấy lên sự phẫn nộ của công chúng khi các điều tra viên cho biết mẹ của cậu bé đã dùng gậy đánh vào người để “thuyết phục” cậu quay trở lại bên trong vì lo ngại rằng cậu có thể bị ngã. 

Đau lòng cảnh bé trai cầu xin mẹ đừng đánh rồi nhảy từ tầng 5 xuống đất Ảnh 2

Nhưng từ đoạn clip, một số người cho rằng chính quyền địa phương đang che đậy sự thật về vấn đề bạo lực con cái. "Thằng bé sợ mẹ hơn là nhảy lầu" - một người bình luận. "Mọi người ở tầng dưới đã la hét 'đừng đánh nó' mà người mẹ vẫn không dừng lại. Tôi không hiểu" - một người khác nói.

Trong số rất nhiều câu hỏi được đặt ra, một người đặt câu hỏi: “Luật bảo vệ trẻ em ở đâu?”

Theo China Newsweek đưa tin, cha của Diên làm việc ở 1 thành phố khác và cậu bé sống với mẹ.  

Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ luật thanh thiếu niên Bắc Kinh, nơi xem xét các báo cáo của truyền thông Trung Quốc về bạo lực đối với trẻ em, từ năm 2008 đến 2013, 75% các vụ tấn công là do cha mẹ đẻ, 10% trường hợp là cha mẹ kế hoặc cha mẹ nuôi chịu trách nhiệm.

Luật Bảo vệ trẻ em quy định rằng chính quyền hoặc cảnh sát địa phương phải cảnh cáo hoặc khiển trách người giám hộ của trẻ nếu họ vi phạm quyền của trẻ vị thành niên.

Theo các quy tắc an ninh công cộng hiện hành của Trung Quốc, hình phạt tiêu chuẩn đối với một người lạm dụng thành viên gia đình là giam giữ 5 ngày, nếu người bị lạm dụng yêu cầu.

(Theo SCMP)

Xem thêm: Bị nói lấy chồng già, xấu để 'đào mỏ', cô dâu xinh như tiên tử đáp trả cực gắt

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất