Theo thông tin từ báo Shin Min Daily News, sự việc xảy ra vào ngày 21/12. Thời điểm đó, nữ sinh đang cùng bạn bè dạo chơi ven biển, tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn thì bất chợt nhận thấy một chiếc quần short màu đen lấp ló dưới làn nước. Ban đầu, cô cho rằng đó chỉ là quần áo ai đó bỏ quên. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, nữ sinh bàng hoàng nhận ra chiếc quần đang được mặc trên người một ai đó.
Hoảng loạn, cô lập tức kêu gọi sự trợ giúp của những người xung quanh. Một số người dân đã tiến lại gần kiểm tra nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ người đàn ông nằm bất động trong nước. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, họ nhanh chóng báo cho nhà chức trách.
Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) sau đó đã có mặt tại hiện trường và tiến hành đưa người đàn ông lên bờ. Tuy nhiên, nhân viên y tế của SCDF xác nhận nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ. Danh tính người quá cố được xác định là một người đàn ông 28 tuổi. Bước đầu, nhà chức trách nghi ngờ nạn nhân đã bị đuối nước vào buổi sáng cùng ngày.
Khi phóng viên của Shin Min Daily News có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc, bãi biển đã tập trung khá đông người dân hiếu kỳ. Thi thể nạn nhân trong tình trạng cởi trần, mặc quần đùi đen, nằm úp mặt dọc theo bờ cát, được lực lượng chức năng che chắn và bảo vệ hiện trường.
Một nhân chứng tên Christina, người có mặt tại công viên từ khoảng 11 giờ sáng hôm đó, cho biết cô đã nghe thấy những tiếng kêu cứu vang lên vào khoảng giữa trưa. “Tôi thấy khoảng tám người đàn ông, trông chừng hơn 20 tuổi, liên tục hô hoán cầu cứu. Tôi nghe họ nói rằng nhóm này đến đây chơi các môn thể thao dưới nước trong kỳ nghỉ, nhưng một người đã không may bị sóng cuốn đi”, Christina kể lại.
Dù đã nghe loáng thoáng về sự việc, Christina thừa nhận cô không ngờ rằng mình lại phải tận mắt chứng kiến thi thể nạn nhân trôi dạt vào bờ. “Cảm giác thực sự rất ám ảnh”, cô nói.
Phía Cảnh sát Singapore, trong trao đổi với trang tin Mothership, cho biết họ nhận được thông báo về một “trường hợp nghi ngờ chết đuối” vào khoảng 11 giờ 55 phút trưa cùng ngày. Gần như cùng thời điểm, SCDF cũng tiếp nhận cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ cứu hộ dưới nước.
Ngay khi có mặt tại hiện trường, SCDF đã triển khai nhiều phương án tìm kiếm. Các nhân viên cứu hỏa tiến hành quan sát trực tiếp từ bờ biển, trong khi các thợ lặn thuộc Đội Hỗ trợ và Cứu hộ Thảm họa (DART) được huy động để rà soát khu vực dưới nước, nơi nạn nhân được nhìn thấy lần cuối. Song song đó, một tàu cứu hộ hàng hải của SCDF cũng tuần tra vùng biển lân cận nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã phát hiện và đưa thi thể người đàn ông lên bờ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát cho biết không có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến hành vi phạm tội. Dù vậy, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ những tình tiết liên quan nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các hoạt động dưới nước, đặc biệt trong điều kiện sóng biển khó lường, đồng thời để lại nỗi ám ảnh cho những người vô tình chứng kiến khoảnh khắc đau lòng ấy.