Vòng quanh thế giới

Cứu chủ tiệm tạp hóa ngất xỉu, chàng trai vô tình làm gây ra cái kết 'đau thương'

Hoài Thương

Phản ứng của gia đình chủ tiệm tạp hóa dành cho chàng trai khiến dư luận không khỏi bất ngờ.

Một hành động đầy dũng cảm tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở Tô Châu (Giang Tô, Trung Quốc) đã khiến cộng đồng xúc động. Chàng trai trẻ Trương Hiểu Quốc, trong lúc cấp cứu một phụ nữ bất ngờ ngất xỉu, đã vô tình làm gãy 6 xương sườn của nạn nhân. Thế nhưng, thay vì oán trách, gia đình người phụ nữ lại bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, thậm chí nhận anh làm "anh em kết nghĩa".

Cứu chủ tiệm tạp hóa ngất xỉu, chàng trai vô tình làm gây ra cái kết 'đau thương' Ảnh 1

Theo CCTV News, sự việc xảy ra vào cuối năm 2025 tại một tiệm tạp hóa nhỏ ở Tô Châu. Trương Hiểu Quốc - một lao động trẻ đến từ Hà Nam  ghé cửa hàng để thanh toán. Chủ tiệm, bà Đồng, miễn cho anh 1 tệ tiền lẻ. Hai người chỉ kịp trao đổi thêm vài câu, trong khoảng 3-5 giây ngắn ngủi, thì bất ngờ bà Đồng ngã gục xuống sàn.

Nhận thấy bà chủ tiệm mất ý thức, Trương Hiểu Quốc lập tức gọi cấp cứu 120. Qua điện thoại, nhân viên điều phối y tế hướng dẫn anh thực hiện ép tim ngoài lồng ngực. Sau khoảng 600 lần ép mà nạn nhân vẫn chưa hồi phục, anh tiếp tục làm theo chỉ dẫn, kết hợp hô hấp nhân tạo cho đến khi đội y tế đến nơi. Bà Đồng sau đó được xác nhận đã gãy 6 xương sườn do lực ép trong quá trình cấp cứu. Tuy nhiên, nhờ những phút giây quyết định ấy, bà đã giành lại được sự sống và được chuyển đến Bệnh viện Đại học Tô Châu để điều trị.

Chia sẻ với truyền thông, Trương Hiểu Quốc thừa nhận sau khi cứu người, anh chủ động liên hệ với cảnh sát để báo cáo sự việc, phòng trường hợp không tìm được người thân của nạn nhân. "Tôi cứu người trước, nhưng sau đó mới nghĩ đến việc… nếu lỡ không cứu được, liệu có bị hiểu lầm hay không. Điều tôi sợ nhất là người ta nghĩ tôi làm sai và quay lại trách móc", anh nói. Dù vậy, chàng trai trẻ khẳng định trong khoảnh khắc đó, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cứu người bằng mọi giá.

Theo truyền thông địa phương, bà Đồng năm nay 45 tuổi, vợ chồng bà thay nhau trông coi tiệm tạp hóa. Các bác sĩ cho biết, dù bề ngoài khỏe mạnh, bà thực tế mắc nhiều bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường và bệnh mạch vành, khiến bà đột ngột rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở.

Chồng bà, ông Vương, chia sẻ rằng khi biết vợ bị gãy 6 xương sườn, có người từng lo ngại gia đình sẽ trách cứ Trương Hiểu Quốc. Tuy nhiên, ông thẳng thắn đáp lại: "Người ta không phải bác sĩ, không thể biết chính xác lực mạnh hay nhẹ. Họ cứu vợ tôi, đó là ân nhân. Nếu còn quay lại trách móc thì còn gì là con người nữa".

Tính đến ngày 28/1/2026, các xương sườn của bà Đồng đã cơ bản hồi phục, dù bà vẫn cần nghỉ ngơi tại nhà do bị ảnh hưởng não vì thiếu oxy trong thời gian ngừng thở.

Xúc động trước tấm lòng của chàng trai trẻ, ông Vương đã tìm cách liên lạc, nhận Trương Hiểu Quốc làm "anh em kết nghĩa" và hỗ trợ anh làm hồ sơ đề nghị trao tặng danh hiệu "Hành động nghĩa hiệp". Trước khi Trương Hiểu Quốc trở về quê nhà ở Lạc Dương (Hà Nam), ông còn mời anh một bữa cơm thân mật như lời cảm ơn.

Từ một tình huống bất ngờ trong đời thường, câu chuyện của Trương Hiểu Quốc đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người gọi anh là "người hùng thầm lặng", không chỉ vì hành động dũng cảm mà còn bởi sự chân thành, khi anh thừa nhận nỗi lo sợ rất đời thường của mình sau khi cứu người.

Trong bối cảnh xã hội còn nhiều băn khoăn về việc giúp đỡ người khác, câu chuyện này trở thành minh chứng cho niềm tin, lòng tử tế và sự thấu hiểu giữa con người với con người - nơi một hành động dũng cảm được đáp lại bằng sự biết ơn và tình nghĩa.

Cứu chủ tiệm tạp hóa ngất xỉu, chàng trai vô tình làm gây ra cái kết 'đau thương' Ảnh 2
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI