Vụ án mạng xảy ra tại một khách sạn ở Hua Hin rạng sáng ngày 19/1 đã gây chấn động dư luận Thái Lan không chỉ bởi tính chất dã man, mà còn bởi những tình tiết đau lòng được hé lộ sau đó. Đáng chú ý, bạn trai của nạn nhân cho biết anh đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc bạn gái mình bị sát hại thông qua một cuộc gọi video đang dang dở.
Nạn nhân là bà Wirin, 35 tuổi, làm lễ tân ca đêm tại một khách sạn nằm trên đường Soi Hua Hin 88/1. Khoảng 3 giờ 15 phút sáng, khi thành phố ven biển còn chìm trong tĩnh lặng, một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào quầy lễ tân, tấn công bà Wirin bằng một thanh sắt rồi cướp tài sản trước khi bỏ trốn. Khi lực lượng chức năng có mặt, nạn nhân đã tử vong do chấn thương nặng ở vùng đầu.
Nghi phạm được xác định là Rittikorn Yingyot, 36 tuổi. Sau gần một ngày lẩn trốn, đối tượng bị cảnh sát bắt giữ vào sáng 20/1 tại một bãi cỏ gần đường ray xe lửa, cách hiện trường khoảng 5 km. Theo lời khai ban đầu, Rittikorn thừa nhận đã ra tay nhiều lần với nạn nhân, lấy đi hai chiếc điện thoại di động cùng một túi xách màu đen. Trong lúc tháo chạy, hắn đánh rơi một chiếc điện thoại và chỉ cướp được 360 baht, số tiền sau đó được dùng để mua thức ăn.
Các đồng nghiệp của bà Wirin không giấu được sự bàng hoàng và phẫn nộ trước cái chết của nữ lễ tân. Họ cho biết nạn nhân là mẹ đơn thân, một mình nuôi ba con nhỏ. Vì hoàn cảnh khó khăn, bà chấp nhận làm việc ca đêm kéo dài để trang trải cuộc sống. Sự ra đi đột ngột của bà không chỉ là mất mát với gia đình, mà còn để lại ba đứa trẻ bỗng chốc rơi vào cảnh mồ côi mẹ.
Theo kênh Channel 8, bà Wirin gần đây có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Komkrit. Chính anh là nhân chứng bất đắc dĩ của vụ việc khi đang gọi video với nạn nhân vào thời điểm xảy ra án mạng. Komkrit cho biết, do sợ làm việc một mình vào ban đêm, Wirin thường giữ liên lạc với anh suốt ca trực để cảm thấy an tâm hơn.
Đêm định mệnh ấy, Wirin than đau bụng và uống thuốc trước khi nghỉ ngơi tạm thời. Cô dặn Komkrit gọi đánh thức mình lúc 3 giờ 10 phút để tiếp tục công việc. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, khi cuộc gọi vẫn đang kết nối, Komkrit hoảng loạn khi thấy một người đàn ông bất ngờ trèo qua quầy lễ tân rồi tấn công Wirin. Anh liên tục gọi tên cô trong vô vọng, trước khi cuộc gọi bị cắt ngang. Dù cố gắng gọi lại nhiều lần, anh không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Ngay lập tức, Komkrit phóng xe máy đến khách sạn và có mặt sau khoảng 10 phút. Thế nhưng, khi tới nơi, anh chỉ kịp chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi Wirin đã không qua khỏi, còn hung thủ đã biến mất.
Những thông tin về quá khứ của Rittikorn càng khiến dư luận thêm phẫn nộ. Một người phụ nữ 53 tuổi tên Wan, hàng xóm cũ của nghi phạm, cho biết Rittikorn từng khiến cả khu dân cư lo sợ vì thường xuyên say xỉn, gây gổ và có hành vi bạo lực. Đối tượng đã rời khỏi khu vực này từ năm ngoái để chuyển đến Hua Hin.
Theo Channel 7, thậm chí một số người thân của Rittikorn cũng đã kêu gọi chính quyền áp dụng hình phạt cao nhất, cho rằng đối tượng có tiền sử tái phạm và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với xã hội. Dù Thái Lan vẫn duy trì án tử hình trong hệ thống pháp luật, nhưng kể từ lần hành quyết gần nhất vào năm 2018, nước này chưa thực hiện thêm bất kỳ bản án tử nào, dù vẫn còn nhiều tử tù đang chờ thi hành án.