Vòng quanh thế giới

Cụ ông 76 tuổi vượt 2.200 km đi tìm cháu gái, nói lý do khiến ai cũng nghẹn ngào

Hoài Thương

Câu chuyện của cụ ông thu hút sự quan tâm lớn.

Câu chuyện về một cụ ông 76 tuổi lặn lội hơn 2.200 km chỉ để gặp lại cháu gái đã khiến nhiều người xúc động. Hành trình đặc biệt này diễn ra đầu tháng 3 tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), khi một ông lão từ tỉnh Hắc Long Giang bất ngờ xuất hiện tại đồn cảnh sát với mong muốn duy nhất: tìm gặp người cháu gái mà ông luôn nhớ mong.

Cụ ông 76 tuổi vượt 2.200 km đi tìm cháu gái, nói lý do khiến ai cũng nghẹn ngào Ảnh 1

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 14h ngày 6/3, một ông lão lưng còng, tay xách ba lô cũ và mang theo chiếc ghế gấp loạng choạng bước vào đồn cảnh sát thuộc quận Thượng Thành, Hàng Châu. Nhận thấy tình trạng của ông, cảnh sát trực ban Yuan Jingfeng lập tức tiến lại hỗ trợ và mời ông ngồi nghỉ.

Khi được hỏi cần giúp đỡ gì, ông lão chậm rãi trả lời: "Tôi đang tìm cháu gái của mình. Cháu không về nhà ăn Tết Nguyên đán nên tôi nhớ cháu lắm".

Ông lão họ Li, năm nay 76 tuổi, đến từ tỉnh Hắc Long Giang, cách Hàng Châu hơn 2.200 km. Vì quá nhớ cháu gái, ông đã tự mua vé tàu và lặng lẽ lên đường mà không báo cho bất kỳ ai trong gia đình. Sau hai ngày hai đêm ngồi tàu hỏa, ông một mình đến Hàng Châu với hy vọng có thể gặp lại cháu.

Cụ ông 76 tuổi vượt 2.200 km đi tìm cháu gái, nói lý do khiến ai cũng nghẹn ngào Ảnh 2

Do tuổi cao và trí nhớ kém, ông Li chỉ nhớ được tên cháu gái và biết rằng cô đang làm việc tại Hàng Châu. Tuy nhiên, việc tìm kiếm theo tên gặp nhiều khó khăn vì có quá nhiều người trùng tên, khiến cảnh sát không thể xác định chính xác danh tính.

Trước tình huống đó, cảnh sát Yuan Jingfeng đã thay đổi hướng tìm kiếm. Từ thông tin trên căn cước của ông Li, họ liên hệ với đồn cảnh sát tại địa phương nơi ông đăng ký hộ khẩu. Nhờ vậy, cảnh sát cuối cùng đã liên lạc được với con trai ông Li và tìm ra số điện thoại của cháu gái. Điều bất ngờ là cô cháu gái thực tế không sống ở Hàng Châu mà đang làm việc tại thành phố Lâm Hải, thuộc Thái Châu, cách đó một quãng đường không xa. Khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát và biết tin ông nội đã một mình đi từ Hắc Long Giang đến tìm mình, cô vô cùng hoảng hốt.

Cụ ông 76 tuổi vượt 2.200 km đi tìm cháu gái, nói lý do khiến ai cũng nghẹn ngào Ảnh 3

Cô cho biết do bận rộn công việc nên năm nay không thể về quê ăn Tết. Hơn nửa tháng qua, cô cũng chưa liên lạc với ông nội. Vì ông không sử dụng điện thoại di động nên việc liên lạc thường phải thông qua bà nội. Lần này ông rời nhà mà không nói với ai, khiến cả gia đình hoàn toàn không hay biết.

Ngay sau đó, cô lập tức bắt xe từ Thái Châu đến Hàng Châu.

Trong lúc chờ đợi, các cảnh sát đã chăm sóc ông Li rất chu đáo, chuẩn bị nước nóng và hỏi thăm tình hình sức khỏe. Tuy nhiên, ông lão vẫn khiêm tốn lấy từ trong ba lô ra ít trái cây sấy và mì ăn liền rồi nói: "Tôi mang theo đồ ăn rồi, đừng làm phiền". Khoảng 20h tối cùng ngày, cô cháu gái cuối cùng cũng vội vã chạy đến đồn cảnh sát gần nhà ga. Ngay khi nhìn thấy ông nội, cô lập tức chạy tới ôm chầm lấy ông và nghẹn ngào: "Ông ơi, sao ông lại đến một mình vậy?". Ông lão chỉ mỉm cười hiền hậu và nói đơn giản: "Ông nhớ cháu nên đến thôi".

Chứng kiến khoảnh khắc đoàn tụ ấy, cảnh sát Yuan Jingfeng cũng không khỏi xúc động. Anh dặn dò cô cháu gái phải chú ý chăm sóc ông trên đường về, tránh để ông phải đi xa một mình như vậy lần nữa.

Cụ ông 76 tuổi vượt 2.200 km đi tìm cháu gái, nói lý do khiến ai cũng nghẹn ngào Ảnh 4

Sau đó, cảnh sát còn giúp hai ông cháu sắp xếp chỗ nghỉ tại một khách sạn gần đó. Khi chia tay, cả hai liên tục bày tỏ lòng cảm ơn.

Theo chia sẻ sau đó từ gia đình, cô cháu gái đã không đưa ông nội về ngay mà dành hai ngày cùng ông tham quan Hàng Châu - thành phố mà ông đã vượt hàng nghìn cây số để đến tìm cô. Sau chuyến đi ngắn ngủi ấy, ông Li đã an toàn trở về nhà tại Hắc Long Giang.

Cảnh sát Yuan Jingfeng cho biết trong nhiều năm làm nghề, ông từng giúp nhiều gia đình tìm lại người thân thất lạc, nhưng câu chuyện của ông Li vẫn để lại ấn tượng đặc biệt. "Ông cụ đã đi một quãng đường rất xa chỉ để gặp cháu gái. Điều đó thực sự khiến chúng tôi xúc động", anh nói.

Từ câu chuyện này, cảnh sát cũng gửi lời nhắn nhủ đến những người trẻ đang làm việc xa quê: hãy thường xuyên gọi điện và dành thời gian về thăm gia đình khi có thể. Bởi đôi khi, với người lớn tuổi, chỉ một câu nói giản dị như "Con nhớ ông bà" cũng có thể là lý do để họ sẵn sàng vượt qua hàng nghìn cây số.

Cụ ông 76 tuổi vượt 2.200 km đi tìm cháu gái, nói lý do khiến ai cũng nghẹn ngào Ảnh 5
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI