Vòng quanh thế giới

Con trai tố bị gạt khỏi quyền thừa kế sau khi bố qua đời, người mẹ tiết lộ sự thật gây sốc

Hoài Thương

Người con trai cho rằng mình bị mẹ và chị gái 'gạt khỏi gia đình' nhằm tước quyền hưởng di sản của cha đã qua đời.

Một vụ tranh chấp thừa kế gây xôn xao dư luận đang diễn ra tại thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Bắc, khi một người đàn ông họ Lý cho rằng mình bị mẹ và chị gái "gạt khỏi gia đình" nhằm tước quyền hưởng di sản của người cha đã qua đời. Phía người mẹ lập tức phản bác, khẳng định hai người không có quan hệ huyết thống, đồng thời tố con trai từng gây sức ép, thậm chí có hành vi bạo lực để đòi chia tài sản.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Theo các báo Trung Quốc, ông Lý cho biết cha ông qua đời vào năm 2020, để lại ba mẹ con. Thời điểm đó, chị gái đứng ra lo hậu sự, còn ông theo lời mẹ quay lại nơi làm việc. Quan hệ gia đình vẫn được duy trì, ông thường xuyên về thăm mẹ mỗi dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, đến năm 2024, người mẹ bất ngờ gọi điện thông báo "từ nay không còn liên quan đến con nữa", sau đó cắt đứt liên lạc. Chị gái cũng chặn mọi kênh liên hệ với ông. Nghi ngờ bị gạt ra ngoài vì tài sản thừa kế, ông Lý tìm đến nhà mẹ để yêu cầu làm rõ.

Ông Lý cho rằng cha mình để lại 5 căn nhà cùng các khoản cho vay trị giá 70-80 triệu nhân dân tệ (khoảng 9,7-11 triệu USD). Vì lo ngại việc phân chia tài sản, ông tin rằng mẹ và chị gái đã "bắt tay" loại mình khỏi quyền thừa kế.

Trái ngược hoàn toàn, người mẹ khi đối mặt với con trai đã cầm gậy đuổi ra khỏi nhà và tuyên bố hai người không có quan hệ mẹ con ruột thịt. Bà còn công bố hình ảnh từ camera an ninh trước cửa nhà, cho thấy ông Lý từng xô đẩy bà và gây rối tại nơi làm việc của con rể. Theo lời bà, con trai "chỉ muốn dựa dẫm, ăn bám" và gây áp lực để bán nhà. Người mẹ cũng phủ nhận sự tồn tại của 5 căn nhà nói trên, khẳng định chồng bà không để lại tài sản lớn mà còn nợ khoảng 3 triệu nhân dân tệ (xấp xỉ 420.000 USD). Bà cho biết từng muốn bán nhà để trả nợ nhưng bị ông Lý ngăn cản, thậm chí đặt di ảnh của cha trước cửa nhằm gây sức ép, khiến bà phải báo cảnh sát.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Đoạn video về cuộc đối chất nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng bình luận trái chiều. Nhiều người kêu gọi các bên đưa ra bằng chứng pháp lý:

- Nếu có nợ thì phải có giấy tờ, đưa ra đối chất là xong.

- Có nhà hay không cứ tra hồ sơ nhà đất.

- Không giải quyết được thì ra tòa, pháp luật sẽ phân xử.

Một số khác bày tỏ sự hoài nghi, cho rằng trong những vụ tranh chấp tài sản gia đình kéo dài, "khó ai hoàn toàn vô can". 

Luật sư cho biết, trong trường hợp ông Lý không phải con ruột nhưng đã sống cùng cha, xưng hô cha - con và hình thành quan hệ nuôi dưỡng trên thực tế, ông vẫn có thể được xem là người thừa kế hàng thứ nhất theo quy định, với quyền thừa kế ngang bằng.

Theo luật, di sản trước hết phải tách phần tài sản chung của vợ chồng. Nếu giả định có 5 căn nhà, thì 2,5 căn thuộc quyền sở hữu riêng của người mẹ, còn 2,5 căn còn lại sẽ được chia đều cho ba người: mẹ, ông Lý và chị gái.

Các chuyên gia khuyến nghị, nếu vụ việc tiếp tục được đưa ra tòa, ông Lý cần xác định rõ phạm vi di sản, chứng minh quan hệ nuôi dưỡng thực tế, sau đó mới tiến hành thủ tục thừa kế theo pháp luật. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tòa án sẽ là nơi phân xử cuối cùng.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI