Một vụ mất tích bí ẩn xuyên biên giới đang gây chú ý dư luận Thái Lan khi một người đàn ông Mỹ gốc Thái Lan bị xác định là nghi phạm chính liên quan đến sự biến mất của vợ cũ trong chuyến du lịch tới Lào. Người đàn ông này hiện phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định chỉ làm việc thông qua luật sư.
Nạn nhân được xác định là bà Thatsanee Saelee, 45 tuổi, quốc tịch Thái Lan, thuộc cộng đồng dân tộc Hmong. Theo thông tin từ gia đình, bà Thatsanee mất liên lạc với người thân kể từ ngày 29/12 năm ngoái. Con trai của bà, anh Winyu, cho biết lần cuối cùng anh nhận được tin từ mẹ là ngay trước chuyến đi nước ngoài.
Trước khi rời Thái Lan, bà Thatsanee từng nói với gia đình rằng bà sẽ sang Lào cùng người vợ hiện tại của chồng cũ. Tuy nhiên, diễn biến thực tế lại hoàn toàn khác. Qua xác minh sau đó, bà được phát hiện đã nhập cảnh Lào cùng chính chồng cũ là ông George, 46 tuổi, một công dân Mỹ gốc Thái Lan, chứ không phải đi cùng người phụ nữ Mỹ như lời bà từng kể.
Theo lời người thân, Thatsanee và George từng chung sống tại tỉnh Phetchabun nhưng mối quan hệ này kết thúc trong nhiều mâu thuẫn. Gia đình cáo buộc George từng có hành vi bạo lực với bà Thatsanee trong thời gian hai người yêu nhau, thậm chí có lần còn phóng hỏa đốt nhà bà. Vụ việc khi đó đã được ngăn chặn kịp thời nhờ sự can thiệp của Winyu, tránh được thương vong đáng tiếc.
Sau khi chia tay, George kết hôn với một phụ nữ người Mỹ và sau đó nhập quốc tịch Mỹ. Dù vậy, theo gia đình nạn nhân, mối quan hệ tình cảm giữa George và Thatsanee được cho là đã nối lại. Đáng chú ý, người vợ Mỹ của George được cho là biết rõ chuyện này và không xảy ra mâu thuẫn hay xung đột giữa ba người.
Khi không thể liên lạc được với mẹ, Winyu đã trình báo vụ việc lên đồn cảnh sát Khao Khor. Quá trình tìm hiểu sau đó của anh dẫn đến thông tin từ Văn phòng Di trú tỉnh Nong Khai, xác nhận bà Thatsanee đã xuất cảnh sang Lào cùng George. Điều này hoàn toàn trái ngược với lời giải thích ban đầu mà bà từng nói với gia đình.
Cuộc điều tra riêng của Winyu tiếp tục hé lộ thêm chi tiết đáng ngờ: George đã quay trở lại Thái Lan một mình vào ngày 31/12, trước khi nhanh chóng bay sang Mỹ. Winyu cho biết trước đó George từng đe dọa sẽ đưa mẹ anh sang Lào, hành hung rồi bỏ rơi bà tại đây, khiến anh càng tin rằng chồng cũ của mẹ có liên quan trực tiếp đến sự mất tích.
Sau nhiều nỗ lực liên lạc, đến ngày 10/1, Winyu mới nhận được phản hồi từ George. Người đàn ông này khẳng định cả hai đã “đường ai nấy đi” khi đến Lào. Theo lời George, một chiếc xe đã đón Thatsanee từ sân bay và đưa bà tới nơi lưu trú do chính bà đặt trước. Ông ta nói không biết địa điểm cụ thể, cũng không rõ tên chỗ ở, đồng thời cho rằng bà Thatsanee tiếp tục chuyến du lịch cùng bạn bè.
George phủ nhận mọi hành vi sai trái và tuyên bố sẽ không trao đổi thêm thông tin với gia đình nạn nhân hay truyền thông, nhấn mạnh mọi vấn đề pháp lý sẽ do luật sư của ông xử lý.
Trong khi đó, các đoạn video đăng tải trên tài khoản TikTok của bà Thatsanee cho thấy bà từng xuất hiện tại một khu nghỉ dưỡng ở huyện Meuang Feuang, tỉnh Vientiane, trước khi di chuyển tới Vang Vieng để tham gia tiệc cùng bạn bè. Video cuối cùng được đăng vào ngày 30/12, sau đó mọi dấu vết đều chấm dứt.
Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng Thái Lan theo dõi và điều tra. Cho đến thời điểm này, cảnh sát đồn Khao Khor vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về tiến triển của vụ mất tích, trong khi gia đình nạn nhân tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng để làm sáng tỏ sự thật phía sau vụ việc đầy uẩn khúc này.