Một vụ việc xảy ra tại một nhà hàng gia đình ở Hàng Châu (Trung Quốc) mới đây đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Điều khiến dư luận tranh luận không phải là giá trị của món đồ bị lấy đi, mà nằm ở cách hành xử của những người lớn trước mặt một đứa trẻ.
Theo thông tin được chia sẻ, chủ nhà hàng là anh Kim (Jin) có sở thích sưu tầm các mô hình xe hơi và đồ chơi trưng bày. Trong số đó có một mô hình xe van màu vàng phiên bản giới hạn mà anh phải mất khá nhiều thời gian mới mua được. Món đồ có giá khoảng hơn 100 nhân dân tệ và vừa được anh đặt lên kệ trưng bày gần quầy thu ngân vào buổi sáng cùng ngày để trang trí không gian nhà hàng.
Trong giờ cao điểm, một gia đình gồm năm người gồm vợ chồng trẻ, hai người lớn tuổi và hai con nhỏ đến dùng bữa. Sau khi ăn xong và chuẩn bị ra về, đứa trẻ nhỏ bị thu hút bởi mô hình xe trên kệ và tỏ ý muốn có món đồ này.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là thay vì hỏi ý kiến chủ quán hay giải thích cho con rằng đó là tài sản của người khác, người mẹ đã trực tiếp lấy mô hình từ kệ trưng bày và đưa cho con. Toàn bộ hành động diễn ra trước sự chứng kiến của những thành viên còn lại trong gia đình.
Theo camera giám sát của nhà hàng, người cha, ông bà đi cùng và cô con gái lớn đều nhìn thấy sự việc nhưng không ai lên tiếng ngăn cản hay nhắc nhở. Sau đó, cả gia đình rời khỏi nhà hàng như không có chuyện gì xảy ra.
Chủ quán cho biết thời điểm đó anh vẫn niềm nở tiễn khách ra về và chỉ phát hiện món đồ biến mất khi lượng khách giảm bớt. Sau khi kiểm tra camera an ninh, anh mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Điều đáng chú ý là cách xử lý của người chủ nhà hàng. Dù có đầy đủ bằng chứng, anh Kim quyết định không trình báo cảnh sát. Theo chia sẻ, anh lo ngại việc cơ quan chức năng can thiệp có thể ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ còn quá nhỏ. Anh chấp nhận tự chịu khoản thiệt hại không lớn về vật chất và hy vọng gia đình liên quan sẽ nhận ra sai sót trong cách giáo dục con cái.
Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng mạng lại hoàn toàn khác. Sau khi đoạn video được lan truyền, phần lớn ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở giá trị của món đồ chơi, mà nằm ở thông điệp mà người lớn vô tình truyền cho trẻ nhỏ.
Nhiều người cho rằng trẻ em ở độ tuổi còn nhỏ thường chưa có nhận thức đầy đủ về quyền sở hữu tài sản. Việc nhìn thấy món đồ mình thích rồi muốn có là phản ứng rất tự nhiên. Chính vì vậy, vai trò của cha mẹ là giúp trẻ hiểu rằng không phải thứ gì mình thích cũng có thể sở hữu, và tài sản của người khác cần được tôn trọng.
Trong trường hợp này, hành động của người mẹ vô tình gửi đến con một thông điệp sai lệch: chỉ cần thích là có thể lấy. Sự im lặng của những người lớn còn lại trong gia đình cũng khiến hành động đó trở nên mặc nhiên được chấp nhận.
Không ít cư dân mạng cho rằng sự nuông chiều vô nguyên tắc đôi khi có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến quá trình hình thành nhân cách của trẻ. Nếu trẻ không được hướng dẫn về ranh giới giữa "muốn có" và "được phép có", các em rất dễ hình thành thói quen xem nhẹ quy tắc và quyền lợi của người khác.
Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến đánh giá cao sự bao dung của chủ nhà hàng. Họ cho rằng việc không đẩy sự việc đi quá xa là một cách ứng xử nhân văn, nhất là khi đối tượng trực tiếp nhận món đồ là một đứa trẻ. Tuy nhiên, ngay cả những ý kiến này cũng thừa nhận rằng gia đình cần nhìn nhận nghiêm túc về cách ứng xử của mình.
Từ một món đồ chơi trị giá không quá lớn, câu chuyện đã trở thành đề tài khiến nhiều người suy ngẫm về giáo dục gia đình. Trong quá trình nuôi dạy con, việc đáp ứng nhu cầu và mong muốn của trẻ là điều cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là dạy trẻ biết giới hạn, biết tôn trọng người khác và hiểu rằng mọi hành động đều đi kèm với trách nhiệm.
Một món đồ chơi có thể không quá đắt tiền, nhưng bài học về sự trung thực, ý thức tôn trọng tài sản của người khác và tinh thần tuân thủ quy tắc lại là những giá trị không thể đo đếm bằng tiền. Đó cũng chính là lý do khiến vụ việc nhỏ tại một nhà hàng ở Hàng Châu trở thành chủ đề gây tranh luận mạnh mẽ trên mạng xã hội những ngày qua.