Tại một ngôi trường trung học ở tỉnh Hyōgo (Nhật Bản), cô giáo Ohira Narumi, 30 tuổi, từng được xem là hình mẫu của sự dịu dàng và chuẩn mực nghề giáo. Với giọng nói nhỏ nhẹ, nụ cười hiền và phong cách giản dị, áo sơ mi trắng, váy dài, kính gọng mảnh, Narumi trong mắt học sinh là người thầy “trong sáng, tốt bụng và đáng tin”. Không ai ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài ấy lại ẩn giấu một bí mật khiến cả cộng đồng bàng hoàng.
Cuối tháng 8 vừa qua, cảnh sát Hyōgo đã bắt giữ Ohira Narumi với cáo buộc gian lận và làm giả tài liệu chính thức. Thông tin này lan truyền nhanh chóng, khiến không ít học sinh và phụ huynh sững sờ: “Không thể tin được! Cô ấy trông hiền lành như vậy cơ mà!”.
Theo điều tra, Narumi bắt đầu sự nghiệp giảng dạy vào năm 2021, từng dạy tiểu học trước khi chuyển lên trung học. Trong suốt thời gian làm việc, cô sống kín tiếng, ít khi tham gia các buổi tụ họp. Một đồng nghiệp nhớ lại: “Cô ấy luôn cúi đầu chào mọi người, đi đứng nhẹ nhàng, chẳng bao giờ to tiếng. Một người quá đỗi bình thường, đến mức khó mà chú ý”.
Chính vì vậy, việc Narumi bị bắt giữ càng khiến dư luận khó chấp nhận.
Phía sau hình ảnh một cô giáo gương mẫu, Narumi lại có một “thế giới khác” mà ít ai biết. Khoảng ba năm trước, cô bắt đầu sử dụng một ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Tại đây, Narumi dường như "biến hình" thành một con người khác hoàn toàn từ ngoại hình cho đến tính cách vào buổi tối, khoảng thời gian sau khi cô làm việc trên trường học. Cô quen một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi, một “sugar daddy” giàu có, sẵn sàng chu cấp tiền cho cô hai lần mỗi tháng để đổi lấy “mối quan hệ thân mật” giữa hai người.
Người đàn ông này từng tự hào khoe với bạn bè: “Tôi gặp được một cô giáo đeo kính ngoan hiền, trông giống hệt cô giáo chủ nhiệm của tôi hồi nhỏ”. Thế nhưng, chính ông ta lại trở thành nạn nhân trong một vụ lừa tình, lừa tiền tinh vi.
Vào tháng 2 năm 2025, Narumi gửi tin nhắn cho người tình, kể rằng cô đang vướng vào một vụ kiện dân sự và cần gấp một khoản tiền lớn để “giữ công việc”. Cô còn cẩn thận gửi kèm một bộ hồ sơ giả mạo tòa án, với con dấu và chữ ký trông như thật. “Em rất xin lỗi vì phải làm phiền anh... nhưng nếu không có tiền, em có thể mất việc”, cô viết trên LINE.
Trước lời cầu cứu ấy, người đàn ông lập tức chuyển cho cô 7 triệu yên (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng). Để tăng thêm độ tin cậy, Narumi thậm chí còn viết giấy vay nợ bằng tay, hứa sẽ hoàn trả “trong thời gian sớm nhất”. Nhưng tất cả chỉ là màn kịch được dựng lên cẩn thận.
Vài ngày sau, người đàn ông phát hiện điểm bất thường: địa chỉ trên “giấy tòa án” hoàn toàn sai, số hồ sơ không tồn tại. Lúc này, ông mới nhận ra mình đã bị lừa. Tháng 5, ông trình báo cảnh sát, và ba tháng sau, cô giáo đeo kính hiền lành bị bắt giữ.
Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội Nhật Bản. Học sinh cũ của Narumi chia sẻ: “Cô ấy chưa bao giờ mắng ai. Ngay cả khi tụi em không làm bài, cô chỉ nhẹ nhàng nhắc. Làm sao cô có thể làm chuyện như vậy được?”
Phụ huynh cũng không khỏi tiếc nuối: “Cô ấy là người mà bọn trẻ rất yêu quý. Ai ngờ lại có cuộc sống phức tạp đến thế”.
Trước ống kính truyền thông, hình ảnh Ohira Narumi bị còng tay trong bộ đồng phục cảnh sát đối lập hoàn toàn với cô giáo hiền hậu năm nào. Một bên là biểu tượng của lòng tin và sự trong sáng trong môi trường giáo dục; bên kia là người phụ nữ dối trá, vướng vòng lao lý vì lòng tham và sự ngụy tạo.
Câu chuyện của Narumi không chỉ gây chấn động dư luận Nhật Bản, mà còn đặt ra câu hỏi về mặt tối của thế giới mạng và những “mối quan hệ ngọt ngào” đầy rủi ro. Sau cặp kính tưởng chừng ngây thơ, hóa ra lại là tấm màn che cho một bi kịch của lòng tin và sự giả dối.