Vòng quanh Thế giới

Cô gái bị sát hại trong vụ 'bắt cóc cô dâu', cảnh quay ghi lại những giây phút cuối gây sốc

Theo Mail Online
Chia sẻ

Video ghi lại cảnh một cô gái bị 3 người đàn ông phục kích trên đường đi làm về và đẩy vào ô tô vài giờ trước khi được tìm thấy bị sát hại trong một vụ "bắt cóc cô dâu".

Video do camera an ninh quay được cho thấy Aizada Kanatbekova, 27 tuổi, bị 3 ngươi đàn ông bao vây trước khi họ bắt và đẩy cô vào phía sau chiếc xe Honda Civic màu đỏ ở thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan hôm 5/4.

Có thể thấy một người đàn ông đã kéo Karantbekova qua đường nhưng khi cô cố gắng chống cự, một người khác chạy về phía cô và bế cô lên khỏi mặt đất trước khi đẩy nạn nhân vào trong xe. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đỏ đợi trên xe và mở cửa để đưa Karanthbekova vào trong. 

Cảnh sát hôm 7/4 cho biết, thi thể của Karantbekova được tìm thấy bị siết cổ phía sau xe hơi ở ngoại ô thủ đô và cô đã bị bắt cóc để "ép cưới".

Cảnh sát cho biết, kẻ bắt cóc Kanatbekova và là một người đàn ông 36 tuổi, cũng đã chết. Một trong những kẻ khác tham gia vụ bắt cóc cũng đã bị bắt giữ.

Cô gái bị giết chết trong vụ 'bắt cóc cô dâu', cảnh quay ghi lại những giây phút cuối gây sốc Ảnh 1
Aizada Kanatbekova (phải) bị sát hại trong một vụ "bắt cóc cô dâu" gây phẫn nộ.

Vụ bắt cóc và sát hại Kanatbekova đã tạo ra làn sóng phẫn nộ với khoảng 500 người biểu tình yêu cầu cảnh sát trưởng từ chức.  Những người biểu tình giơ những bức ảnh của Kanatbekova trong khi hô to "Thật xấu hổ" trước trụ sở Bộ Nội vụ.

Họ tức giận vì cảnh sát đã không tìm thấy Kanatbekova kịp thời, hoặc nghi phạm, sau khi vụ bắt cóc được ghi lại trên camera với hình ảnh và biển số ô tô hiện rõ. 

Những người biểu tình kêu gọi sa thải Bộ trưởng nội vụ và cảnh sát trưởng thành phố, đồng thời giơ các biểu ngữ có khẩu hiệu như: "Ai sẽ trả lời cho vụ giết hại Aizada?", "Có bao nhiêu người trong chúng ta phải chết trước khi những vụ bắt cóc dừng lại".

Cô gái bị giết chết trong vụ 'bắt cóc cô dâu', cảnh quay ghi lại những giây phút cuối gây sốc Ảnh 2
Biểu tình nổ ra sau cái chết của cô gái bị "ép cưới".

"Bắt cóc cô dâu" là một hủ tục địa phương, còn được gọi là Ala Kachuu, có nguồn gốc từ quá khứ du mục của đất nước Trung Á và kéo dài đến thời kỳ Liên Xô, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn. 

Tục cướp dâu cho phép người đàn ông được phép đưa một người phụ nữ về nhà và ép người này đồng ý cưới bằng cách viết một bức thư đồng ý.

Lần cuối cùng một vụ bắt cóc cô dâu khiến nữ nạn nhân tử vong và gây ra làn sóng phẫn nộ ở Kyrgyzstan là vào năm 2018, khi sinh viên y khoa 20 tuổi Burulai Turdaaly Kyzy bị giết trong đồn cảnh sát, nơi các cảnh sát đã giam giữ cô cùng với kẻ bắt cóc. 

Chia sẻ

Theo

Mail Online

Nguồn bài viết

Tin mới nhất