Vòng quanh thế giới

Chủ quán cà phê chi hơn chục triệu mời 4000 người xem World Cup nhưng không ai tới

Thanh Phúc

Câu chuyện dở khóc dở cười ngày World Cup khiến nhiều người bất ngờ.

Khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh vào ngày 11/6, ông Triệu Trùng, chủ một quán cà phê nhỏ nằm gần sân bay quốc tế Tiêu Sơn ở thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), đã kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để thu hút đông đảo khách hàng và tạo nên một đêm hội bóng đá đáng nhớ.

Để chuẩn bị cho trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi, ông Triệu bắt tay lên kế hoạch từ khoảng hai tuần trước. Tin rằng người hâm mộ sẽ tìm đến quán để cùng hòa mình vào không khí World Cup, ông đã chi hàng nghìn nhân dân tệ để mua bia, nước uống và các loại đồ ăn nhẹ phục vụ khách. Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện nay, khoản chi này tương đương khoảng 10-14 triệu đồng Việt Nam.

Ảnh chụp từ Weibo.
Ảnh chụp từ Weibo.

Không chỉ đầu tư về chi phí, chủ quán còn tích cực quảng bá sự kiện trên mạng xã hội. Mỗi ngày, ông đều đăng tải thông tin, lời nhắn và những lời kêu gọi những người yêu bóng đá đến tham dự buổi xem chung. Trước giờ bóng lăn một ngày, ông còn gửi tin nhắn đến khoảng 4.000 người trong danh bạ cùng hàng chục người bạn thân thiết để mời họ đến quán.

Tuy nhiên, điều mà ông không ngờ tới là khi trận đấu bắt đầu lúc 3 giờ sáng, không một vị khách nào xuất hiện.

Trên những chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn, bia và đồ ăn vẫn nguyên vẹn. Không khí náo nhiệt mà ông hình dung trước đó hoàn toàn không xảy ra. Cuối cùng, người duy nhất theo dõi trận khai mạc tại quán chính là chủ nhân của buổi tiệc.

“Tôi đã thông báo rộng rãi về việc tổ chức xem World Cup nên không thể đóng cửa sớm chỉ vì không có ai đến”, ông chia sẻ với truyền thông địa phương.

Người đàn ông này cho biết, ngay cả khi chỉ có một vị khách xuất hiện, ông cũng sẵn sàng mời họ thưởng thức bia và đồ ăn miễn phí trong suốt trận đấu.

Trong đêm vắng vẻ ấy, ông Triệu tìm chút niềm vui từ một tấm vé số đã mua trước đó với giá 40 nhân dân tệ, tương đương khoảng 145.000 đồng Việt Nam. Ông hy vọng vận may sẽ mỉm cười với mình, giống như cách ông từng kỳ vọng vào một quán cà phê đông kín người hâm mộ bóng đá.

Khi trời dần sáng, ông lặng lẽ chứng kiến Mexico đánh bại Nam Phi với tỷ số 2-0. Bên cạnh ông vẫn chỉ là ly bia còn dang dở và khung cảnh bình minh đang lên ngoài cửa kính.

Tôi biết vị trí quán khá xa trung tâm thành phố, nhưng vẫn nghĩ rằng nếu duy trì hoạt động này thì sớm muộn gì mọi người cũng sẽ tìm đến”, ông nói.

Dù kế hoạch không mang lại doanh thu hay sự chú ý như mong đợi, chủ quán cho biết bản thân không quá thất vọng. Với ông, việc được thưởng thức trận đấu yêu thích và đón ánh bình minh sau một đêm thức trắng cũng là trải nghiệm đáng giá.

May mắn đã xuất hiện phần nào vào ngày hôm sau khi có hai khách hàng ghé quán để cùng xem các trận đấu World Cup. Theo truyền thông địa phương, vào những ngày cuối tuần, quán cà phê của ông thường đón khoảng 200-300 lượt khách.

Chính vì vậy, ông vẫn giữ sự lạc quan và tin rằng lượng khách sẽ tăng lên trong những ngày tới khi giải đấu bước vào giai đoạn sôi động hơn.

“Hôm nay không có khách không có nghĩa ngày mai cũng vậy. Tôi sẽ tiếp tục kiên trì”, ông khẳng định.

Câu chuyện của chủ quán cà phê Hàng Châu nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm trước nỗ lực và tinh thần lạc quan của ông, coi đây là minh chứng cho niềm đam mê bóng đá cũng như sự kiên trì của những người làm kinh doanh trong thời đại cạnh tranh khốc liệt.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI