Sau lễ khai mạc World Cup 2026, cái tên Shakira một lần nữa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội toàn cầu. Tuy nhiên, điều khiến công chúng bàn tán không chỉ là màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu, mà còn đến từ khoảnh khắc đầy tự nhiên sau khi tiết mục kết thúc.
Theo những đoạn video lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, nữ ca sĩ người Colombia dường như vẫn chưa muốn rời khỏi không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong khi lực lượng an ninh và nhân viên hậu trường liên tục ra hiệu mời cô di chuyển khỏi khu vực sân khấu, Shakira vẫn vui vẻ nhún nhảy theo tiếng nhạc, nở nụ cười rạng rỡ và thực hiện những động tác lắc hông quen thuộc đã làm nên thương hiệu của mình.
Khoảnh khắc "bảo vệ muốn đưa đi, còn Shakira vẫn muốn nhảy tiếp" nhanh chóng trở thành đề tài gây sốt. Nhiều khán giả thích thú bình luận rằng World Cup có thể đã bắt đầu nhưng bữa tiệc của Shakira thì vẫn chưa kết thúc. Không ít người cho rằng chính sự hồn nhiên và niềm đam mê sân khấu ấy đã giúp nữ ca sĩ duy trì sức hút đặc biệt suốt hàng chục năm qua.
World Cup 2026 được đồng đăng cai bởi Mỹ, Canada và Mexico. Lễ khai mạc diễn ra tại sân vận động Azteca huyền thoại ở Mexico City, nơi Shakira xuất hiện cùng nam ca sĩ Burna Boy để trình diễn ca khúc chủ đề chính thức Dai Dai. Trước hơn 80.000 khán giả có mặt trên sân, nữ nghệ sĩ sinh năm 1977 tiếp tục khiến đám đông phấn khích với những bước nhảy đặc trưng cùng giọng hát đầy nội lực.
Xuất hiện trong bộ trang phục màu vàng neon nổi bật do Off-White thiết kế riêng, kết hợp cùng chiếc váy bất đối xứng lấy cảm hứng từ trái bóng đá, Shakira dễ dàng trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của lễ khai mạc.
Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội thực sự bùng nổ lại nằm ở một khía cạnh khác. Ngay sau màn trình diễn, nhiều người hâm mộ đã chia sẻ lại những hình ảnh của Shakira tại World Cup 2010 với bản hit huyền thoại Waka Waka (This Time for Africa) và World Cup 2014 với ca khúc La La La. Khi đặt cạnh những hình ảnh mới nhất tại World Cup 2026, không ít người phải ngỡ ngàng vì sự thay đổi của cô gần như không đáng kể.
Từ làn da, vóc dáng, đường nét gương mặt cho đến nguồn năng lượng trên sân khấu, Shakira vẫn giữ được phong độ đáng kinh ngạc sau hơn một thập kỷ. Những bức ảnh so sánh nhanh chóng lan truyền với hàng loạt bình luận như: "49 tuổi mà như 35", "16 năm trôi qua nhưng cô ấy chẳng thay đổi gì", hay "thời gian dường như đã bỏ quên Shakira".
Không phải ngẫu nhiên mà Shakira được xem là "Nữ hoàng World Cup". Từ Waka Waka năm 2010 đến La La La năm 2014, các ca khúc gắn liền với cô đều trở thành những bản nhạc biểu tượng của bóng đá thế giới. Hình ảnh Shakira nhảy múa trên sân khấu World Cup đã trở thành ký ức khó quên đối với nhiều thế hệ người hâm mộ.
Sức hút của nữ ca sĩ còn được thể hiện qua một câu chuyện thú vị diễn ra ngay trước ngày khai mạc. Nhà báo thể thao nổi tiếng người Argentina Marcelo Benedetto đang thực hiện chương trình phát sóng trực tiếp tại sân vận động Azteca thì bất ngờ phát hiện Shakira xuất hiện gần đó. Quá phấn khích trước thần tượng, anh đã xin phép tạm ngắt kết nối để chạy đến chụp ảnh cùng cô. Đoạn video ghi lại tình huống này nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến cộng đồng mạng bật cười.
Từ người hâm mộ, giới truyền thông cho đến các khán giả có mặt tại sân vận động, tất cả dường như đều bị chinh phục bởi nguồn năng lượng tích cực mà Shakira mang lại. Sau 16 năm kể từ lần đầu tạo nên cơn sốt với Waka Waka, nữ ca sĩ vẫn giữ nguyên vị thế đặc biệt trong lòng công chúng.
Ở tuổi 49, Shakira không chỉ là một ngôi sao nhạc Latin hàng đầu thế giới, mà còn là minh chứng cho sức bền đáng nể của một nghệ sĩ biết cách duy trì đam mê, năng lượng và sự kết nối với khán giả. Và có lẽ, đó mới chính là bí quyết giúp cô trở thành biểu tượng không tuổi của các kỳ World Cup.