Ngày 27/2/2026, lực lượng cứu hộ tại tỉnh Nakhon Si Thammarat (Thái Lan) đã trải qua một phen “toát mồ hôi” khi tiếp nhận tin báo khẩn từ người dân về việc một con rắn lớn bất ngờ bò vào nhà dân. Sự việc xảy ra tại khu Moo 7, phường Thung Pho, huyện Chulabhorn, khiến cả khu vực một phen náo động.
Theo thông tin ban đầu, ông Decha Chaiyang, nhân viên thuộc đơn vị cứu hộ Nakhon Si Thammarat nhận được yêu cầu hỗ trợ sau khi gia chủ phát hiện một con rắn trú ẩn dưới gầm giường trong phòng ngủ. Lo ngại nguy hiểm đến tính mạng, người dân lập tức báo cho lực lượng chức năng.
Có mặt tại hiện trường, đội cứu hộ tiến hành kiểm tra và nhanh chóng xác định “vị khách không mời” là một con rắn hổ mang chúa kích thước lớn. Con vật cuộn mình dưới gầm giường, ở vị trí kín và khó tiếp cận, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng để khống chế. Tuy nhiên, trong lúc tìm cách đưa nó ra ngoài, con rắn bất ngờ trườn nhanh khỏi nhà, khiến tình huống trở nên căng thẳng.
Cuộc truy bắt sau đó diễn ra trong sự hồi hộp của đông đảo người dân hiếu kỳ. Con rắn di chuyển linh hoạt, nhiều lần tìm cách thoát thân. Các nhân viên cứu hộ phải phối hợp chặt chẽ, giữ khoảng cách an toàn và kiên nhẫn bao vây. Sau một hồi giằng co đầy kịch tính, họ mới có thể khống chế thành công con vật.
Khoảnh khắc con rắn bị bắt giữ khiến đám đông không khỏi sửng sốt. Nhiều người há hốc miệng, thậm chí hét lên kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến kích thước khổng lồ của con rắn hổ mang chúa. Theo chia sẻ của một số dân làng, họ chưa từng nhìn thấy cá thể nào lớn đến vậy xuất hiện gần khu dân cư.
Lực lượng chức năng sau đó tiến hành đo đạc và xác nhận con rắn dài hơn 4 mét, một con số hiếm gặp đối với loài rắn độc này. Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng cũng như bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, con rắn được cho vào bao chuyên dụng và vận chuyển đến một khu rừng hẻo lánh, cách xa khu dân cư để thả về môi trường hoang dã.