Vòng quanh thế giới

Chồng muốn gặp lại tình đầu lần cuối trước khi qua đời, người vợ quyết định 'gây sốc'

Thanh Phúc

Câu chuyện được chính người vợ chia sẻ khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Một bài đăng ẩn danh trên Facebook mới đây đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi kể về tâm nguyện cuối cùng của một người đàn ông 39 tuổi đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư gan. Câu chuyện nhanh chóng thu hút hơn 2.000 lượt thích cùng hàng loạt bình luận trái chiều, xoay quanh lựa chọn đầy bất ngờ của người chồng trong những ngày cận kề cái chết.

Hình minh họa (Unsplash@Olga Kononenko).
Hình minh họa (Unsplash@Olga Kononenko).

Theo lời người vợ cũng là tác giả bài viết, chồng cô được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối khi con gái đầu lòng của họ mới chỉ bốn tháng tuổi. Sau một năm chạy chữa, bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn di căn sang nhiều cơ quan khác. Anh dần mất khả năng ăn uống, nói chuyện và phải nằm liệt giường. Khi sự sống chỉ còn được tính bằng ngày, người vợ nghĩ rằng chồng sẽ dành những phút cuối để nhắn nhủ cha mẹ hay con gái nhỏ. Thế nhưng, điều anh mong muốn lại là được gặp “mối tình đầu” của mình thêm một lần.

Chồng muốn gặp lại tình đầu lần cuối trước khi qua đời, người vợ quyết định 'gây sốc' Ảnh 2

Người đàn ông thú nhận rằng khi còn trẻ, anh từng phản bội cô gái ấy. Sau này, cô lập gia đình rồi ly hôn. Sự day dứt theo anh suốt nhiều năm, và trước khi nhắm mắt, anh chỉ muốn trực tiếp nói lời xin lỗi. Chia sẻ về khoảnh khắc nghe được nguyện vọng đó, người vợ thẳng thắn thừa nhận phản ứng đầu tiên của mình là “cười trong tức giận”. Cô cho rằng chồng đã từng vô trách nhiệm trong tình yêu lẫn hôn nhân. Tuy nhiên, trước tình trạng sức khỏe nguy kịch của anh, cô vẫn quyết định giúp anh hoàn thành tâm nguyện.

Sau nhiều lần dò hỏi, cô phát hiện chồng vẫn nhớ số điện thoại bàn của gia đình người yêu cũ. Từ những manh mối ít ỏi đó, cô liên hệ với nhiều người quen và cuối cùng tìm được số di động của người phụ nữ kia. Ban đầu, người này không tin câu chuyện về căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ khi một người bạn chung xác nhận, cô mới đồng ý đến bệnh viện.

Thế nhưng khi cô xuất hiện, người đàn ông đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không thể mở mắt hay cất lời. Người vợ lặng lẽ xin phép ra ngoài, để lại không gian riêng trong khoảng nửa giờ. Sau đó, cô tiễn người phụ nữ kia ra về. Tối hôm ấy, người chồng qua đời.

Hai mươi năm trôi qua, người vợ nhìn lại sự việc với cảm xúc đan xen giữa nực cười và xúc động. Người phụ nữ năm xưa không xuất hiện trong tang lễ. Nhưng với bà, điều quan trọng là chồng mình đã ra đi mà không còn vướng bận.

Chồng muốn gặp lại tình đầu lần cuối trước khi qua đời, người vợ quyết định 'gây sốc' Ảnh 3

Bài đăng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước sự bao dung của người vợ, cho rằng cô đã thể hiện một tấm lòng rộng lượng hiếm có. “Bạn thật cao thượng”, một bình luận viết. Người khác cho rằng nhờ cô, người đàn ông có thể thanh thản rời đi.

Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối. Một số cho rằng lời xin lỗi muộn màng không còn ý nghĩa, thậm chí chỉ làm tổn thương thêm những người ở lại. Có người gay gắt gọi người chồng là kẻ ích kỷ khi mang theo day dứt cá nhân đến tận cuối đời. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm nhìn nhận câu chuyện như một minh chứng cho hình tượng “bạch nguyệt quang”, mối tình đầu lý tưởng luôn ám ảnh trong tâm trí nhiều người, đôi khi còn dai dẳng hơn cả thực tại.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI