Một vụ sét đánh thương tâm xảy ra tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan, khiến một người đàn ông thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng khi đang trú mưa giữa cánh đồng.
Theo thông tin được báo chí địa phương đăng tải ngày 18/5, nạn nhân là ông Suna (69 tuổi). Người đàn ông này tử vong sau khi bị sét đánh trúng tại một ruộng sắn nằm ở khu vực Ban Non Samran, huyện Non Sa-at. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Suna cùng hai người bạn là ông Wilai và ông Tinkorn đang làm việc ngoài đồng thì bất ngờ gặp cơn giông lớn.
Nhân chứng cho biết cả ba đã chạy đến trú mưa dưới một cây neem lớn ở gần đó. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, tia sét bất ngờ đánh trúng khu vực họ đang đứng khiến ông Suna tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc cốc bằng thép không gỉ nằm cạnh thi thể nạn nhân cùng chiếc xe bán tải đậu gần đó. Ban đầu, cơ quan chức năng nhận định chiếc cốc kim loại có thể là một trong những yếu tố dẫn điện, làm tăng nguy cơ bị sét đánh. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra làm rõ.
Tại nhà riêng, bà Phisamai (62 tuổi), vợ ông Suna, không giấu được đau buồn khi nhắc đến chồng. Người phụ nữ nghẹn ngào kể rằng hôm xảy ra sự việc, chồng bà đã rủ hai người hàng xóm đến giúp gieo lúa ngoài đồng. Không ai ngờ cơn mưa lớn bất ngờ ập đến lại dẫn tới bi kịch đau lòng.
Bà Phisamai cho biết thời điểm trú mưa, chồng bà đang dùng chiếc cốc thép để uống nước. Bà tin rằng vật dụng bằng kim loại này có thể đã khiến tia sét đánh trúng ông. “Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra với gia đình mình”, bà bật khóc nói, theo Khaosod Online.
Người vợ đau khổ cũng chia sẻ thêm rằng vài ngày trước vụ việc, một người hàng xóm từng kể về giấc mơ thấy rất đông người tụ tập tại nhà bà. Khi đó, cả gia đình chỉ nghĩ đó là câu chuyện bình thường, không ngờ lại trở thành điềm báo cho đám tang của ông Suna.
Trong khi đó, tình trạng của hai nạn nhân bị thương đang dần ổn định. Theo người thân, cả hai đã được chuyển từ Bệnh viện Non Sa-at lên Bệnh viện Trung ương Udon Thani để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Các bác sĩ hiện vẫn theo dõi sát sức khỏe của họ, song bước đầu xác nhận cả hai đã qua cơn nguy kịch.