Tối 27/2, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại thôn Nong Udom, xã Moo 15, huyện Khok Khamin, quận Phlapphlachai, tỉnh Buriram (Thái Lan) khi ba con bò của người dân bị sét đánh tử vong giữa cơn mưa lớn. Thông tin được trưởng thôn báo lại cho phóng viên vào sáng 28/2, gây xót xa cho cộng đồng địa phương vốn sống chủ yếu bằng nông nghiệp và chăn nuôi.
Chủ đàn bò là bà Rakan Chomprakhon (51 tuổi). Bà cho biết gia đình đang nuôi tổng cộng 9 con bò, trong đó có 3 con bò giống, nguồn thu nhập chính, một con đang mang thai và số còn lại là bê con cùng lứa. Sau mỗi vụ thu hoạch, bà thường thả đàn bò ra đồng ăn cỏ tự nhiên và đến chiều tối sẽ lùa về chuồng như thông lệ.
Tuy nhiên, tối 27/2, thời tiết chuyển biến xấu bất ngờ. Mưa lớn kéo dài kèm theo sấm sét dữ dội khiến bà không thể ra đồng đúng giờ để đưa bò về chuồng. “Tôi nghe tiếng sấm vang liên hồi, nhìn thấy chớp sáng khắp bầu trời nhưng nghĩ chỉ là mưa giông thông thường nên không quá lo lắng”, bà kể lại.
Sau khi mưa ngớt, gia đình bà vội vàng đi kiểm tra thì phát hiện ba con bò đã chết dưới một gốc cây lớn giữa cánh đồng. Một trong số đó đang mang thai khoảng 6 tháng. Quan sát hiện trường, họ nhận thấy nhiều vết cháy xém trên cành cây, nghi do sét đánh trực tiếp xuống khu vực này. Từ những dấu hiệu đó, gia đình xác định đàn bò đã bị sét đánh trúng khi trú mưa dưới tán cây.
Sáu con bò còn lại may mắn sống sót và không bị thương. Tuy nhiên, một con bê khoảng 5 tháng tuổi được cho là đã cố tìm cách đánh thức con bò mẹ vừa tử nạn, tạo nên khung cảnh khiến gia đình không khỏi xót xa.
Theo bà Rakan, ba con bò giống bị chết là tài sản được mua bằng tiền vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp (BAAC). Mỗi con có giá hơn 50.000 baht, tương đương khoảng 35-37 triệu đồng Việt Nam, nâng tổng số tiền đầu tư lên hơn 150.000 baht (xấp xỉ 105-110 triệu đồng). Đây là khoản vốn lớn đối với một hộ nông dân, được kỳ vọng tạo nguồn sinh kế lâu dài thông qua sinh sản và nhân đàn.
Việc mất toàn bộ bò giống cùng một con bò mang thai không chỉ khiến gia đình thiệt hại hơn 100 triệu đồng mà còn đặt ra gánh nặng trả nợ ngân hàng trong thời gian tới. Dù vậy, bà Rakan vẫn cho rằng mình “còn may mắn” khi cả chín con bò không cùng trú mưa dưới một gốc cây, nếu không thiệt hại có thể đã nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ thiên tai đối với hoạt động chăn nuôi ngoài trời, đặc biệt trong mùa mưa giông tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan.