Nhiều địa phương tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) vừa hứng chịu đợt thời tiết cực đoan với mưa đá kích thước lớn cùng gió giật mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp. Hàng loạt diện tích lúa mì, dưa hấu chuẩn bị thu hoạch bị tàn phá chỉ trong vài phút, khiến nhiều nông dân rơi vào cảnh trắng tay.
Theo truyền thông Trung Quốc, chiều ngày 3/6, Đài Khí tượng tỉnh Hà Bắc đã phát cảnh báo màu cam về mưa đá, dự báo nhiều khu vực như Bảo Định, Thương Châu, Thạch Gia Trang, Hành Thủy, Hình Đài và Hàm Đan sẽ xuất hiện thời tiết đối lưu mạnh. Đúng như dự báo, tối cùng ngày, nhiều địa phương đã ghi nhận mưa đá dày đặc với kích thước tương đương trứng gà, đi kèm giông lốc và mưa lớn trong thời gian ngắn.
Tại huyện Hiến, thành phố Thương Châu, một nông dân cho biết ông đang canh tác hơn 100 mẫu lúa mì cùng hàng chục mẫu dưa hấu. Khoảng 18 giờ tối 3/6, trận mưa đá bất ngờ đổ xuống khiến ông hoàn toàn không kịp trở tay. "Có những viên đá còn lớn hơn cả trứng gà. Lúc đó tôi đang ở ngoài đồng nên chỉ biết tìm chỗ tránh, không thể làm gì để cứu mùa màng", người này kể lại.
Theo ông, những ruộng dưa hấu vốn đã đến thời điểm thu hoạch và thương lái cũng đã liên hệ đặt mua từ trước. Tuy nhiên, sau trận mưa đá, toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn khi nhiều quả dưa bị đập nát, thương lái cũng hủy đơn thu mua.
Ông ước tính thiệt hại đối với dưa hấu lên tới 70.000 - 80.000 nhân dân tệ, trong khi lúa mì thất thu khoảng 50.000 - 60.000 nhân dân tệ. Tổng thiệt hại có thể vượt quá 140.000 nhân dân tệ (khoảng 542,8 triệu đồng). Hiện các cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành thống kê mức độ thiệt hại để xem xét hỗ trợ người dân.
Không chỉ riêng Thương Châu, huyện Bác Dã thuộc thành phố Bảo Định cũng là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Một người dân họ Mễ cho biết vào khoảng 16 giờ 30 chiều 3/6, bầu trời đột ngột chuyển sang màu xám đen. Chỉ trong thời gian ngắn, mưa đá và gió mạnh đã tràn đến, kéo dài khoảng 10 phút nhưng đủ để gây ra hàng loạt thiệt hại.
Nhiều cây xanh ven đường bị quật ngã, một số khu vực mất điện do hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng. May mắn là lực lượng điện lực đã nhanh chóng triển khai công tác sửa chữa và khôi phục nguồn điện ngay trong đêm.
Đáng lo ngại hơn cả là những cánh đồng nông nghiệp. Ông Vương, một thương lái chuyên thu mua dưa hấu tại địa phương, cho biết phần lớn diện tích canh tác ở Bác Dã là lúa mì và dưa hấu. Trong khi nhiều ruộng lúa bị gió lớn làm đổ rạp thì những vườn dưa chuẩn bị thu hoạch gần như bị mưa đá phá hủy hoàn toàn. "Chỉ còn vài ngày nữa là đến thời điểm thu hoạch. Thế nhưng sau trận mưa đá, rất nhiều quả dưa bị dập nát. Nông dân giờ chỉ còn cách thu gom rồi đem bỏ, không thể để chúng thối rữa ngoài đồng", ông nói.
Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt quả dưa hấu bị nứt vỡ, ruột lộ ra ngoài sau khi trúng những viên mưa đá cỡ lớn. Nhiều nông dân đứng giữa cánh đồng tan hoang, không giấu được sự bất lực khi công sức lao động suốt nhiều tháng bị cuốn trôi chỉ trong ít phút.
Trong bối cảnh thiệt hại vẫn đang tiếp tục được thống kê, Đài Khí tượng Hà Bắc ngày 4/6 tiếp tục phát cảnh báo vàng về giông sét. Các khu vực như Thừa Đức, Đường Sơn, Tần Hoàng Đảo, Bảo Định, Lang Phường và Thạch Gia Trang được dự báo còn có thể xuất hiện mưa giông, gió giật cấp 8 đến cấp 9, cục bộ trên cấp 10, kèm theo mưa đá và mưa lớn cường độ cao.
Giới chức địa phương đã khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng tránh thiên tai, đồng thời theo dõi sát các bản tin thời tiết nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản trong những ngày tới.
Đợt mưa đá lần này một lần nữa cho thấy tác động ngày càng khó lường của thời tiết cực đoan đối với sản xuất nông nghiệp. Với nhiều nông dân Hà Bắc, đây không chỉ là thiệt hại kinh tế mà còn là nỗi đau khi thành quả lao động suốt nhiều tháng trời bị phá hủy trong chớp mắt.