Vòng quanh thế giới

Thấy chiếc xe máy đậu ở ruộng sắn, người nông dân kinh hoàng khi tới kiểm tra

Thanh Phúc

Cảnh tượng được phát hiện khiến nhiều người kinh hoàng.

Sáng 1/4/2026, lực lượng chức năng Thái Lan đã tiếp nhận thông tin về một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực rừng thuộc Moo 8, xã Khok Salung, huyện Phatthananikhom, tỉnh Lopburi. Trung úy cảnh sát Sunthon Kattaphan, Phó điều tra viên Đồn cảnh sát Khok Salung, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng đội cứu hộ của Tổ chức Ruam Katanyu để tiến hành khám nghiệm ban đầu.

Khu vực phát hiện thi thể nằm sâu trong một cánh rừng cạnh ruộng sắn, cách quốc lộ 21 khoảng 3 km và cách đường chính gần 50 mét. Nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm ngửa, cơ thể đã phân hủy nặng, tỏa ra mùi hôi nồng nặc, cho thấy cái chết có thể đã xảy ra từ vài ngày trước.

Theo ghi nhận tại hiện trường, người đàn ông mặc áo sơ mi dài tay màu xanh đậm, bên trong là áo phông đỏ, quần rằn ri và giày vải màu xanh. Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân bị bắn từ 7 đến 8 phát vào vùng ngực trái. Lực lượng chức năng thu giữ hai vỏ đạn cỡ 12 mm gần thi thể, cùng một số vật dụng cá nhân gồm 181 baht tiền mặt và một con dao gấp.

Thấy chiếc xe máy đậu ở ruộng sắn, người nông dân kinh hoàng khi tới kiểm tra Ảnh 1

Đáng chú ý, cách nơi phát hiện thi thể khoảng 150 mét, một chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ đen mang biển số tỉnh Singburi được tìm thấy bị bỏ lại giữa cánh đồng sắn. Qua xác minh, phương tiện này thuộc sở hữu của nạn nhân.

Người đầu tiên phát hiện vụ việc là một nông dân đang điều khiển máy kéo làm đất trong khu vực. Khi nhìn thấy chiếc xe máy bị bỏ lại bất thường, người này tiến lại gần kiểm tra và ngửi thấy mùi hôi lạ. Lần theo mùi, anh phát hiện thi thể và lập tức báo cho trưởng thôn, từ đó thông tin được chuyển đến cơ quan chức năng.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Thaworn Phimbun (56 tuổi). Tuy nhiên, nguyên nhân và động cơ dẫn đến vụ án vẫn chưa được làm rõ. Một số nhận định ban đầu cho rằng nạn nhân có thể quen biết với hung thủ và đã nhận lời gặp mặt để giải quyết một vấn đề cá nhân. Việc ông mang theo dao gấp khiến cơ quan điều tra đặt nghi vấn rằng nạn nhân có thể đã lường trước nguy cơ xảy ra xung đột.

Theo giả thiết ban đầu, một cuộc tranh cãi có thể đã nổ ra tại hiện trường, sau đó hung thủ sử dụng súng bắn nạn nhân ở cự ly gần. Dấu vết cho thấy ông Phimbun có thể đã cố gắng bỏ chạy nhưng không thành và tử vong tại chỗ.

Tại Bệnh viện Phatthananikhom, bà Somboon Phungtham (43 tuổi), chị gái nạn nhân, không giấu nổi đau đớn khi nhận tin dữ. Bà cho biết em trai mình sống đơn độc, không có gia đình riêng, lại mắc bệnh Parkinson và thất nghiệp. Ông là người trực tiếp chăm sóc mẹ già bị liệt giường tại nhà.

Theo lời bà, ông Phimbun mất tích từ ngày 27/3. Gia đình ban đầu nghĩ ông đi đâu đó với bạn bè nên không quá lo lắng. Tuy nhiên, khi nhiều ngày không thể liên lạc, họ bắt đầu nghi ngờ điều bất thường. Đến sáng 1/4, gia đình nhận được cuộc gọi từ trưởng thôn báo tin dữ.

“Ban đầu tôi nghĩ em mình qua đời vì bệnh tật, không ngờ lại bị bắn chết. Tôi mong cảnh sát sớm tìm ra thủ phạm”, bà nghẹn ngào chia sẻ.

Thấy chiếc xe máy đậu ở ruộng sắn, người nông dân kinh hoàng khi tới kiểm tra Ảnh 2

Được biết, nạn nhân từng có tiền án liên quan đến ma túy và mới mãn hạn tù, đang trong diện phải trình diện cơ quan chức năng định kỳ. Đây cũng được xem là một trong những hướng điều tra mà cảnh sát đang xem xét.

Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Phatthananikhom để khám nghiệm tử thi ban đầu, trước khi tiếp tục chuyển đến Viện Khoa học Pháp y thuộc Bộ Tư pháp nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI