Các đám cháy rừng tiếp tục hoành hành tại nhiều quốc gia châu Âu trong ngày 29/7, cướp đi sinh mạng của hai lính cứu hỏa tại Hy Lạp, đồng thời buộc hàng trăm nghìn người ở Pháp và Tây Ban Nha phải sơ tán. Giới chức cảnh báo nguy cơ vẫn chưa chấm dứt khi nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức cực đoan và gió mạnh có thể khiến các đám cháy bùng phát trở lại.
Theo Reuters, hai lính cứu hỏa Hy Lạp đã thiệt mạng khi tham gia chữa cháy trên đảo Crete. Đài truyền hình công cộng ERT cho biết chiếc xe chở hai nạn nhân bị mắc kẹt giữa biển lửa khi họ đang di chuyển từ một mặt trận cháy sang khu vực khác.
Đám cháy bùng phát tại khu vực Rethymno trên đảo Crete - một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Hy Lạp. Dưới tác động của gió mạnh, ngọn lửa lan nhanh và vượt ngoài tầm kiểm soát. Chính quyền đã yêu cầu người dân tại ba ngôi làng lân cận, trong đó có Krya Vrysi, khẩn trương sơ tán để đảm bảo an toàn.
Trước đó cùng ngày, người đứng đầu Trung tâm Điều phối ứng phó khẩn cấp của Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo Hy Lạp và Italy sẽ phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng trong những tuần tới.
Các nhà khoa học nhận định châu Âu - khu vực có tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới đang trải qua những đợt nắng nóng kỷ lục. Biến đổi khí hậu do con người gây ra khiến nền nhiệt tăng cao, hạn hán kéo dài và tạo điều kiện để các vụ cháy rừng lan nhanh với quy mô ngày càng lớn.
Tại Tây Ban Nha, đám cháy lớn ở khu vực Avila và Madrid đã được khống chế phần nào, cho phép chính quyền dỡ bỏ một số lệnh sơ tán và yêu cầu người dân trú ẩn.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska cảnh báo nước này sẽ còn phải trải qua "ba ngày đầy khó khăn" khi gió mạnh kết hợp với nền nhiệt cao tiếp tục tạo điều kiện cho cháy rừng bùng phát.
Ở tỉnh Zamora, phía tây bắc Tây Ban Nha, một đám cháy mới buộc giới chức phải ban hành lệnh sơ tán đối với sáu thị trấn, đồng thời yêu cầu khoảng 1.000 người ở trong nhà để đảm bảo an toàn.
Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha (AEMET) dự báo nhiệt độ trong ngày có thể lên tới 40 độ C tại ít nhất sáu khu vực, tất cả đều được đặt trong mức cảnh báo màu cam - cấp cảnh báo cao thứ hai.
Trong khi đó, tại tỉnh Castellon ở miền đông, đám cháy đã bước sang ngày thứ năm liên tiếp mà vẫn chưa được kiểm soát. Hơn 10.000 ha rừng đã bị thiêu rụi và khoảng 10.000 người dân vẫn chưa thể trở về nhà.
Dẫu vậy, giữa khung cảnh tàn phá vẫn xuất hiện một câu chuyện đầy hy vọng khi một bệnh viện thú y nuôi dưỡng hàng chục con ngựa tại La Vilavella đã được người dân địa phương phối hợp cứu khỏi biển lửa. "Điều kỳ diệu đã xảy ra. Chúng tôi đã được cứu", bác sĩ thú y Oscar Quemades chia sẻ.
Tại Pháp, lực lượng cứu hỏa đã giữ ổn định được đám cháy lớn ở phía tây thành phố Bordeaux sau một đêm nỗ lực dập lửa. Dịch vụ tàu điện gần sân bay Bordeaux đã hoạt động trở lại, nhiều khách sạn cũng mở cửa đón khách.
Tuy nhiên, giới chức nhấn mạnh nguy cơ vẫn còn rất lớn. Nhiều điểm cháy âm ỉ liên tục bùng phát trở lại tại khu vực Lege-Cap-Ferret và Le Temple, buộc lực lượng cứu hỏa phải triển khai xe chuyên dụng, vòi rồng cùng máy bay chữa cháy để khống chế.
Chỉ huy cứu hỏa Matthieu Jomain cho biết lực lượng chức năng vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao nhất khi dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng cùng với gió mạnh vào buổi chiều.
Đến nay, khu vực Landes ở phía tây Bordeaux đã có khoảng 42.000 ha rừng, chủ yếu là rừng thông, bị lửa thiêu rụi.
Khoảng 220.000 người, bao gồm cư dân và khách du lịch, đã phải sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm. Trong số này, khoảng 60.000 người đã được phép quay trở về sau khi tình hình tạm thời ổn định.
Nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng nhà cửa bị thiêu rụi. Raphael Fohanno, 18 tuổi, cho biết gia đình anh phải được trực thăng giải cứu khỏi thị trấn ven biển Biscarrosse. "Thật sự quá sốc. Chỉ một giờ trước tôi còn ở trong căn phòng của mình, vậy mà giờ đây tất cả đã biến mất", Fohanno nghẹn ngào.
Không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, các vụ cháy rừng còn tàn phá nghiêm trọng hệ sinh thái. Hình ảnh do Reuters ghi lại bằng thiết bị bay không người lái tại khu rừng El Tiemblo thuộc tỉnh Avila cho thấy nhiều xác hươu bị cháy đen nằm giữa cánh rừng chỉ còn lại tro tàn.
Một người dân Madrid tên Cintia, thường xuyên đến khu vực này để cho động vật hoang dã ăn, không giấu được sự đau xót khi chứng kiến khung cảnh tan hoang. "Chúng tôi từng mang thức ăn lên đây cho các loài động vật. Còn giờ thì hãy nhìn xem...", cô nói.
Các chuyên gia cảnh báo những đợt nắng nóng cực đoan ngày càng xuất hiện với tần suất dày hơn do biến đổi khí hậu. Không chỉ làm gia tăng số ca tử vong, hiện tượng này còn gây gián đoạn giao thông đường bộ, đường sắt, vận tải đường thủy và khiến các vụ cháy rừng tại châu Âu trở nên khó kiểm soát hơn bao giờ hết.