Ngày 18/1, vụ việc một bé trai 7 tuổi tại thành phố Chu Khẩu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) uống nhầm nhiên liệu lẩu dẫn đến suy đa cơ quan đã gây chấn động dư luận. Theo gia đình, hiện em đã tỉnh lại sau nhiều ngày điều trị tích cực, song tình trạng thận vẫn rất nghiêm trọng, tiếp tục chảy máu và cần theo dõi đặc biệt tại khoa Hồi sức tích cực (ICU).
Chia sẻ với báo chí, người cha cho biết con trai đã có dấu hiệu hồi tỉnh, được rút ống thông dạ dày và có thể thử ăn một chút thức ăn lỏng. Tuy nhiên, tình trạng thận của bé vẫn khiến các bác sĩ lo lắng nhất khi xuất huyết kéo dài, nguy cơ biến chứng cao. "Bố tôi giờ nói chuyện cũng lắp bắp, không dám nói nhiều. Vợ tôi không hề trách ông, chỉ mong con có thể khá hơn từng ngày", người cha nghẹn ngào cho biết.
Theo thông tin ban đầu, ngày 16/1, bé trai bị cảm. Ông nội tìm một chai nước khoáng trong nhà, pha thêm nước ấm để hòa thuốc cảm cho cháu uống. Sau khi uống, bé nói nước có mùi vị lạ. Ông nội nếm thử mới phát hiện có điều bất thường và lập tức gọi điện cho cha của bé.
Lúc này, gia đình mới nhận ra đó không phải là nước uống thông thường mà là chai nhiên liệu khoáng không màu, loại dùng cho bếp lẩu, được người cha mang về từ một quán ăn của bạn. Ông nội cố móc họng để cháu nôn ra nhưng không thành công. Người cha lập tức quay về quê, đưa con đi cấp cứu.
Theo lời người cha, khoảng 21h, bé bắt đầu nôn nhẹ. Đến 23h, em dần mơ hồ, không còn tỉnh táo. Gia đình đưa bé từ bệnh viện tuyến huyện lên tuyến thành phố, rồi chuyển tiếp đến Trịnh Châu.
Khi nhập viện tuyến tỉnh và được đưa thẳng vào ICU, bé đã không còn khả năng nói, không phản ứng khi được gọi. Kết quả kiểm tra cho thấy gan và thận đều bị tổn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ lập tức tiến hành lọc máu và nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu. "Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như trời sập xuống", người cha chia sẻ trong nước mắt. Tính đến tối 17/1, chi phí điều trị đã lên tới gần 60.000 nhân dân tệ (hơn 220 triệu đồng). Bé vẫn chưa qua cơn nguy kịch, gia đình chưa được phép vào thăm.
Người ông rơi vào trạng thái suy sụp, ăn không ngon, ngủ không yên vì ám ảnh bởi sai lầm của mình. Gia đình chỉ mong nhận được tin tốt từ các bác sĩ trong những ngày tới.
Vụ việc đau lòng này là hồi chuông cảnh báo về việc bảo quản các loại hóa chất, nhiên liệu trong gia đình, đặc biệt khi có trẻ nhỏ. Những chai nhiên liệu không màu, không mùi rất dễ bị nhầm lẫn với nước uống nếu không được dán nhãn rõ ràng hoặc cất giữ riêng biệt.
Hiện tình trạng của bé trai vẫn đang được các bác sĩ theo dõi sát sao. Gia đình và cộng đồng tiếp tục cầu mong em sớm vượt qua cơn nguy kịch để trở lại cuộc sống bình thường.