Vòng quanh Thế giới

Chàng thiếu niên 17 tuổi ghi lại 'phút cuối đời' dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thiên An
Chia sẻ

Trong không gian chật chội, bị bê tông đè bẹp, thiếu niên tay cầm điện thoại run rẩy, cố gắng ghi lại những lời tạm biệt cuối cùng.

Rạng sáng 6/2, Taha Erdem (17 tuổi)  và gia đình đang ngủ say thì  trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển Adiyaman – Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, chôn vùi tất cả dưới đống đổ nát.  

Thời điểm đó, do những chấn động dữ dội làm rung chuyển tòa nhà chung cư khiến Erdem tỉnh giấc. Nhưng chỉ trong 10 giấy, cả gia đình Taha Erdem gồm bố mẹ và 2 em bị vùi lấp dưới đống đổ nát của tòa nhà.  

Taha Erdem bị mắc kẹt dưới hàng tấn gạch vụn cộng thêm dư chấn mạnh làm dịch chuyển các mảnh vỡ. Không gian xung quanh Taha Erdem chỉ toàn là bê tông và sắt thép. 

Trong hoàn cảnh đó, cậu thiếu niên 17 tuổi đã lấy điện thoại ra và bắt đầu ghi lại lời tạm biệt cuối cùng của mình với hi vọng rằng lời sẽ có người phát hiện ra lời trăng trối cuối cùng sau khi Erdem qua đời.  

"Tôi nghĩ đây là video cuối cùng tôi quay để gửi đến mọi người", Taha Erdem mở đầu đoạn video của mình. Trong không gian chật chội, thiếu niên tay cầm điện thoại run rẩy, cố gắng ghi lại những lời tạm biệt cuối cùng.  

Chàng thiếu niên 17 tuổi ghi lại 'phút cuối đời' dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ Ảnh 1

Dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo, cậu vẫn giữ được bình tĩnh, Taha Erdem liệt kê những vết thương của mình và nói về những điều bản thân hối tiếc anh muốn làm nếu còn sống. Taha nói trong giây phút tưởng chừng như cuối cùng của cuộc đời: "Có rất nhiều điều mà tôi hối tiếc. Nếu hôm nay tôi còn sống rời khỏi đây, có rất nhiều điều tôi muốn làm".  

Trong đoạn video thời điểm đó, người ta vẫn nghe thấy tiếng la hét của những người bị mắc kẹt khác. Taha Erdem cho rằng  gia đình mình, cùng với nhiều người khác trong thành phố, đã chết và cậu cũng sẽ sớm được ở bên họ.  

Chàng thiếu niên 17 tuổi ghi lại 'phút cuối đời' dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ Ảnh 2

Nhưng Taha may mắn nằm trong số những người đầu tiên được giải cứu khỏi tòa nhà bị phá hủy. Cậu thiếu niên được những người hàng xóm kéo ra khỏi đồng đổ nát 2 giờ sau đó và đưa đến nhà một người họ hàng.  

Điều tuyệt vời hơn nữa là 10 tiếng sau, cả gia đình Taha Erdem cũng được giải cứu.  

Gia đình Taha Erdem hiện đang sống trong một căn lều do chính phủ cung cấp cùng với nhiều người khác sống sót sau thảm họa xảy ra ở miền Nam  Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria, khiến hơn 46.000 người thiệt mạng.

Xem thêm: Yêu râu xanh xông vào phòng gym, đè nữ gymer xuống đất để giở trò đồi bại

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin mới nhất