Vào chiều ngày 15/11/2015, lực lượng chức năng tại huyện Lam Plai Mat, tỉnh Buriram (Thái Lan) đã nhận được tin báo về một vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra trên cánh đồng lúa thuộc Ban Nong Kung. Thông tin ban đầu do Phó trưởng thôn khu vực gửi đến trung tá cảnh sát Karun Chanthok – Phó thanh tra phụ trách điều tra tại Đồn Cảnh sát Lam Plai Mat. Ngay sau đó, ông cùng đội Ứng phó thảm họa Nam Ammarin đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Khu vực xảy ra vụ việc nằm cách làng khoảng hai kilomet, giữa một cánh đồng đang mùa thu hoạch. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện thi thể ông Somchit Chinson, 77 tuổi, nằm ngửa trên ruộng lúa. Trên cơ thể nạn nhân xuất hiện nhiều vết thương nghi do bị húc, trong đó có một vết đâm sâu ở vùng cổ và bụng. Không xa vị trí đó, bà Pairaw Namkam, 43 tuổi, con dâu ông Somchit được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, với nhiều dấu hiệu bị tấn công mạnh. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lam Plai Mat, bà không qua khỏi do chấn thương quá nặng.
Theo ghi nhận tại hiện trường, gần nơi hai nạn nhân ngã xuống, người dân đã khống chế một con trâu đực tên Kong. Con vật khoảng bốn năm tuổi, nặng 700–800 kg, cao gần 1,6 mét, với cặp sừng dài và sắc. Nó được trói chặt vào cột trong chuồng trâu ngay sau khi bị phát hiện đi lang thang gần khu vực xảy ra án mạng.
Nhân chứng Wasan, 37 tuổi, cho biết anh tình cờ có mặt gần đó khi đang kiểm tra máy gặt. Nghe tin có người bị trâu húc, anh lập tức chạy đến hỗ trợ. “Tôi thấy cô Pairaw nằm bất tỉnh trong ruộng, cơ thể có nhiều vết bầm. Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, nhưng sau đó hay tin cô không qua khỏi”, anh kể lại. Cách vị trí tìm thấy bà Pairaw không xa, anh và một số người dân phát hiện con trâu Kong đang nằm trong bùn, còn ông Somchit đã tử vong ngay tại chỗ. Họ lập tức giữ con trâu lại và trình báo chính quyền.
Nguyên nhân khiến Kong trở nên hung dữ vẫn đang được điều tra, song thông tin từ người dân địa phương cho biết nó có thể rơi vào trạng thái kích động. Một số người phỏng đoán con trâu nổi nóng do đến mùa phối giống nhưng chưa được đưa đi giao phối, dẫn đến hành vi tấn công chủ và con dâu.
Bà Yon Chinson, 59 tuổi, vợ nạn nhân Somchit chia sẻ trong đau đớn rằng con trai bà đã mua Kong từ khi con vật mới chín tháng tuổi, với giá 63.000 baht, nhằm giúp gia đình tăng thu nhập nhờ việc chăn nuôi. Tuy nhiên, do người dân trong vùng bận mùa gặt, Kong vẫn chưa được thuê làm trâu giống. Bà tin rằng sự bức bối đó có thể khiến con vật trở nên khó kiểm soát. “Nó đã cướp đi hai mạng người trong gia đình tôi. Từ nay tôi không thể tiếp tục nuôi nó nữa. Ai muốn nhận thì cứ lấy,” bà nói.
Vụ việc gây chấn động toàn khu vực và đặt ra cảnh báo về an toàn trong chăn nuôi, đặc biệt với những vật nuôi lớn có tính khí thất thường trong mùa sinh sản. Hiện cảnh sát địa phương vẫn tiếp tục thu thập thông tin để hoàn tất báo cáo điều tra.