Vòng quanh thế giới

Cậu bé 14 tuổi nói 'học không giỏi thì đi giao đồ ăn', người cha làm một việc không ai ngờ

Hoài Thương

Người cha đã đưa ra quyết định sau khi biết con trai chán học.

Một cậu bé 14 tuổi ở Nghĩa Ô, Chiết Giang (Trung Quốc) từng bực bội nói với cha rằng nếu học hành không tốt thì sau này cùng lắm em sẽ đi giao đồ ăn. Thay vì trách mắng hay tiếp tục thuyết phục con phải học, người cha quyết định tạm gác công việc kinh doanh, cùng con trải nghiệm nghề giao hàng.

Cậu bé 14 tuổi nói 'học không giỏi thì đi giao đồ ăn', người cha làm một việc không ai ngờ Ảnh 1

Ban đầu, ông dự định cho con trải nghiệm công việc này trong 30 ngày với mong muốn cậu bé hiểu được sự vất vả của lao động và nhận ra giá trị của việc học. Tuy nhiên, điều bất ngờ là trải nghiệm ấy không chỉ giúp cậu bé hiểu hơn về nghề giao đồ ăn mà còn trở thành cơ hội để hai cha con hàn gắn mối quan hệ vốn ngày càng căng thẳng.

Theo truyền thông Trung Quốc, cậu bé họ Hách cho rằng thành tích học tập của mình không tốt, bản thân cũng chưa có kỹ năng đặc biệt nên nghĩ giao đồ ăn vẫn có thể là một cách kiếm sống. Sau khi nghe con bày tỏ mong muốn được thử sức, ông Hách bàn bạc với vợ và quyết định thay vì liên tục giảng giải, hãy để con tự mình trải nghiệm.

Hai cha con bắt đầu với 100 nhân dân tệ. Cậu bé phải tự trang trải tiền xăng, ăn uống và lấy số tiền kiếm được trong ngày làm chi phí tiếp tục chạy đơn vào ngày hôm sau. Ngoài việc hướng dẫn những điều cơ bản trong ngày đầu tiên, người cha gần như chỉ đảm nhận việc lái xe máy. Từ nhận đơn, sắp xếp lộ trình đến liên hệ với nhà hàng và khách hàng, tất cả đều do cậu bé tự thực hiện.

Những ngày đầu không hề dễ dàng. Cậu bé chưa quen đường sá, có lúc điện thoại nóng đến mức không biết phải xử lý thế nào. Nhưng sau đó, em dần học được cách ghép đơn, lên lộ trình và tự giải quyết những tình huống phát sinh.

Một trong những trải nghiệm khiến cậu nhớ nhất xảy ra khi điện thoại đột ngột gặp sự cố trong lúc giao hàng. Không thể sử dụng thiết bị để tìm đường, cậu bé không bỏ cuộc mà tự tìm địa chỉ và cuối cùng hoàn thành đơn hàng. Với em, đó cũng là một trong những lần có cảm giác thành tựu rõ rệt nhất trong 20 ngày trải nghiệm.

Do vẫn phải đảm bảo việc học, thời gian chạy đơn của hai cha con sau đó được rút ngắn. Thay vì làm việc khoảng 12 giờ mỗi ngày, cậu bé học vào buổi sáng, khoảng 10 giờ bắt đầu giao hàng và trở về vào 3-4 giờ chiều để tiếp tục làm bài.

Điều khiến ông Hách bất ngờ nhất lại không phải việc con có thay đổi suy nghĩ về chuyện học hành hay không, mà là mối quan hệ giữa hai cha con được cải thiện rõ rệt.

Cậu bé 14 tuổi nói 'học không giỏi thì đi giao đồ ăn', người cha làm một việc không ai ngờ Ảnh 2

Sau khi con trai lên cấp hai, ông Hách bắt đầu trực tiếp kèm con học. Với mong muốn giúp con tiến bộ, ông thường chỉ dẫn con phải làm gì nhưng ít chú ý đến cách con tiếp nhận những lời khuyên ấy. Những bất đồng kéo dài khiến cậu bé ngày càng phản cảm với cha. Có thời điểm, hai người gần như rơi vào tình trạng “thấy nhau là khó chịu” và rất ít trò chuyện trong gia đình.

Thế nhưng, việc cùng nhau chạy xe giao hàng mỗi ngày lại tạo ra một không gian hoàn toàn khác. Hai cha con có nhiều thời gian ở cạnh nhau, cùng nói về những chuyện xảy ra trong quá trình giao đơn, rồi dần dần chia sẻ cả những khúc mắc và suy nghĩ từng khó nói ra trước đây.

Đến ngày thứ tư, sau nhiều ngày liên tục di chuyển và thiếu thời gian nghỉ ngơi, ông Hách cảm thấy đau mỏi vai. Khi ông thuận miệng hỏi con có thấy mệt không, cậu bé bất ngờ quay sang quan tâm cha: “Hai ngày nay bố không được nghỉ ngơi, con thấy trong lòng rất khó chịu”.

Một câu nói ngắn nhưng khiến ông Hách xúc động. Bởi với người cha, đó là dấu hiệu cho thấy con trai không còn chỉ nhìn mình như người luôn đưa ra yêu cầu và lời trách móc.

Sau 20 ngày, cậu bé từng không muốn nói chuyện với cha bắt đầu chủ động trò chuyện, trêu đùa. Khi cha kèm học, em cũng trở nên hợp tác hơn. Nếu có ý kiến khác, cậu sẵn sàng trao đổi thay vì lập tức phản ứng hoặc từ chối.

Bản thân cậu bé cũng thay đổi cách nhìn về nghề giao đồ ăn. Trước đây, em từng nghĩ công việc này không quá khó. Nhưng sau khi trực tiếp chạy xe dưới trời nắng trong thời gian dài, cậu mới nhận ra việc giao hàng vất vả hơn tưởng tượng và dành thêm sự tôn trọng cho những người làm nghề này.

Trải nghiệm của hai cha con cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, kéo theo những tranh luận về việc để trẻ vị thành niên tham gia giao đồ ăn và nguy cơ ảnh hưởng đến việc học. Ông Hách cho biết hai cha con mở tài khoản mạng xã hội chủ yếu để ghi lại hành trình trải nghiệm, không có ý định biến việc này thành công việc kiếm tiền hay trở thành người nổi tiếng trên mạng.

Cậu bé 14 tuổi nói 'học không giỏi thì đi giao đồ ăn', người cha làm một việc không ai ngờ Ảnh 3

Sau khi việc học của con trai ổn định, hai cha con dự định sẽ hoàn thành những ngày trải nghiệm còn lại.

Quan trọng hơn, hành trình này khiến chính ông Hách thay đổi quan điểm giáo dục con. Ông thừa nhận trước đây mình đặt ra quá nhiều yêu cầu và kỳ vọng, nhưng giờ đây hiểu rằng cha mẹ cần làm hết trách nhiệm của mình trong việc giáo dục, còn đứa trẻ sẽ có con đường trưởng thành riêng.

"Để cây là cây, để hoa là hoa", ông Hách chia sẻ, cho rằng cha mẹ nên cố gắng trao cho con nền giáo dục tốt nhất trong khả năng của mình, nhưng việc đứa trẻ sau này trở thành người như thế nào vẫn là hành trình của chính chúng.

Từ câu nói trong lúc nóng giận "học không giỏi thì đi giao đồ ăn", một cậu bé đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm công việc mà mình từng nghĩ là lựa chọn đơn giản. Nhưng sau 20 ngày, thứ nhận được không chỉ là bài học về giá trị của lao động.

Với hai cha con, những giờ đồng hành trên chiếc xe máy còn giúp họ có cơ hội lắng nghe nhau, hiểu nhau và tìm lại sự gần gũi đã mất đi trong những năm tháng trước đó. Câu chuyện cũng cho thấy đôi khi, trước những mâu thuẫn ở tuổi dậy thì, một cuộc trò chuyện và trải nghiệm thực tế có thể hiệu quả hơn rất nhiều lời giáo huấn.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI