Vòng quanh thế giới

Người cha đào mộ sẵn cho con gái 2 tuổi bị bệnh hiểm nghèo, phép màu xảy ra sau đó

Thanh Phúc

Người cha đưa con gái đến nằm trong ngôi mộ mỗi ngày để "làm quen" khiến dư luận tranh cãi.

Một người cha ở Trung Quốc từng gây xôn xao dư luận khi đào sẵn một ngôi mộ trên mảnh đất của gia đình, rồi đưa cô con gái mới 2 tuổi mắc bệnh thalassemia thể nặng đến đó chơi. Ông cho rằng việc để con làm quen với ngôi mộ có thể giúp cô bé bớt sợ hãi trước cái chết trong trường hợp bệnh tình không thể cứu chữa.

Theo truyền thông nước ngoài, bé gái là con của ông Zhang Liyong. Ngay từ khi chào đời, cô bé được chẩn đoán mắc thalassemia thể nặng, căn bệnh khiến cơ thể không sản xuất đủ hemoglobin và phải phụ thuộc vào việc truyền máu định kỳ. Bệnh cũng có thể kéo theo nhiều biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất cũng như tim mạch của trẻ.

Đối diện với tình trạng sức khỏe của con, gia đình ông Zhang rơi vào cảnh kiệt quệ về tài chính. Thu nhập hàng tháng của cả gia đình chỉ khoảng 2.500 nhân dân tệ, trong khi chi phí điều trị cho con gái trong hai năm lên tới hơn 140.000 nhân dân tệ. Dù nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng, số tiền tiết kiệm của gia đình gần như không còn.

Trong hoàn cảnh đó, ông Zhang quyết định tự đào một ngôi mộ trên phần đất của gia đình và gọi đây là “nơi an nghỉ cuối cùng” của con gái. Người cha thường đưa cô bé đến đây nằm chơi, với mong muốn con quen với không gian của một ngôi mộ và không quá sợ hãi nếu một ngày bệnh tình trở nên nghiêm trọng.

Người cha đào mộ sẵn cho con gái 2 tuổi bị bệnh hiểm nghèo, phép màu xảy ra sau đó Ảnh 1

Hành động của ông nhanh chóng gây ra những luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình, đồng thời kêu gọi chính quyền và cộng đồng hỗ trợ chi phí điều trị cho cô bé. Tuy nhiên, không ít người cho rằng việc đưa một đứa trẻ còn quá nhỏ đến chơi bên mộ là hành động khó chấp nhận, thậm chí bị xem là đi ngược những quan niệm văn hóa về cái chết. Một số ý kiến khác đặt câu hỏi liệu nỗi đau của đứa trẻ có đang bị biến thành tâm điểm thu hút sự chú ý hay không.

Dẫu vậy, sự chú ý của dư luận cuối cùng lại mở ra cơ hội sống cho cô bé. Câu chuyện giúp gia đình nhận được thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng, trong khi chính quyền địa phương tham gia và chịu phần lớn chi phí điều trị.

Sau đó, gia đình tiếp tục tìm kiếm phương án chữa trị lâu dài. Người mẹ sinh thêm một đứa con và gia đình tiến hành lưu trữ máu cuống rốn. Bé gái sau đó trải qua ca ghép tế bào gốc kéo dài khoảng 8 giờ, sử dụng nguồn tế bào từ máu cuống rốn, với hy vọng kiểm soát căn bệnh thay vì tiếp tục phụ thuộc vào truyền máu.

Kết quả điều trị mang đến bước ngoặt lớn. Sau thời gian hồi phục, các chỉ số xét nghiệm máu của cô bé trở lại bình thường và em không còn phải truyền máu hàng tháng như trước. Gia đình tiếp tục theo dõi quá trình phục hồi thể chất của con.

Nhiều năm sau, cô bé ngày nào đã trở thành một đứa trẻ khỏe mạnh, vui vẻ, yêu thích vẽ tranh và nhảy múa, đồng thời có thành tích học tập tốt. Ngôi mộ từng khiến dư luận tranh cãi cũng không còn mang ý nghĩa như ban đầu. Gia đình biến nơi đó thành một vườn hoa hướng dương và đặt tên là “Vườn thần kỳ của Xinlei”.

Từ một biểu tượng của tuyệt vọng, nơi ấy dần trở thành dấu mốc cho một khởi đầu mới, ghi lại hành trình cô bé vượt qua bệnh tật và mang đến cho gia đình niềm hy vọng mà họ từng nghĩ có thể đã không còn.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI