Một bi kịch đau lòng vừa xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khi một cậu bé 13 tuổi không qua khỏi sau khi bị rắn độc cắn. Điều khiến dư luận bàng hoàng không chỉ là cái chết của em, mà còn bởi nguyên nhân đến từ niềm tin mù quáng vào các phương pháp chữa trị phản khoa học.
Theo thông tin từ các nhân chứng, ngay sau khi phát hiện con trai bị rắn cắn, gia đình đã không đưa em đến cơ sở y tế. Thay vào đó, họ tìm đến một thầy lang địa phương với hy vọng có thể “giải độc” bằng nghi lễ tâm linh. Người này được cho là đã thuyết phục gia đình rằng việc ngâm nạn nhân trong “dòng nước thánh” của sông Hằng sẽ giúp loại bỏ nọc độc và cứu sống cậu bé.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng ám ảnh: cậu bé trong tình trạng bất tỉnh, bị trói vào một khung tre tạm bợ rồi treo lơ lửng trên sông Hằng. Trong suốt 12 giờ, em bị ngâm mình giữa dòng nước lạnh, trong khi nhiều người dân xung quanh tụ tập, chờ đợi một “phép màu” xảy ra.
Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã không đến. Sau nhiều giờ không có dấu hiệu hồi phục, gia đình mới vội vã đưa em đến bệnh viện. Lúc này, các bác sĩ xác nhận nạn nhân đã ngừng thở và không còn dấu hiệu sinh tồn.
Bác sĩ Shashank Chaudhary, trưởng một trung tâm y tế cộng đồng địa phương, bày tỏ sự tiếc nuối: “Trong các trường hợp bị rắn độc cắn, việc đưa bệnh nhân đến bệnh viện để sử dụng huyết thanh kháng nọc là phương pháp duy nhất có thể cứu sống. Mọi sự chậm trễ đều có thể phải trả giá bằng tính mạng”.
Trong khi đó, Trưởng thanh tra cảnh sát khu vực Adampur, Komal Tomar, cho biết lực lượng chức năng chỉ nắm được vụ việc thông qua đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Hiện chưa có báo cáo chính thức từ gia đình nạn nhân, nhưng cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra để làm rõ.
Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp cá biệt. Những năm gần đây, nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra tại một số khu vực ở Ấn Độ, nơi các quan niệm mê tín vẫn tồn tại dai dẳng. Năm 2024, một thanh niên 20 tuổi tại Bulandshahr cũng tử vong sau khi bị rắn cắn. Gia đình anh, thay vì tìm kiếm hỗ trợ y tế, đã nghe theo lời khuyên của các “thầy cúng” và thả thi thể xuống sông Hằng với hy vọng người này có thể sống lại. Kết cục, phép màu không xảy ra, để lại nỗi đau tột cùng cho người thân.
Không chỉ riêng Ấn Độ, những hệ lụy từ mê tín dị đoan vẫn xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, khi niềm tin sai lệch lấn át kiến thức khoa học. Những câu chuyện như vậy một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tầm quan trọng của nhận thức y tế cộng đồng, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.