Một câu chuyện sinh tồn phi thường vừa xảy ra tại bang Tây Australia khiến dư luận không khỏi thán phục. Trong kỳ nghỉ cùng gia đình tại vùng biển Quindalup, cách thành phố Perth khoảng 200 km về phía nam, một cậu bé 13 tuổi đã bơi liên tục suốt 4 giờ giữa điều kiện biển động và trời sẩm tối để vào bờ cầu cứu, qua đó góp phần cứu sống mẹ và hai em đang bị cuốn ra khơi.
Theo Guardian và BBC, chiều 30/1, gia đình đang sử dụng ván chèo đứng (SUP) và thuyền kayak trên vịnh Geographe thì bất ngờ gặp gió mạnh. Luồng gió đã đẩy các phương tiện bơm hơi ra xa bờ, khiến cả nhà nhanh chóng rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhận thấy không thể giữ được vị trí gần bờ, cậu bé đã cố gắng chèo thuyền quay lại để tìm sự trợ giúp. Tuy nhiên, nước tràn vào thuyền khiến phương tiện mất khả năng nổi, buộc em phải đưa ra quyết định mạo hiểm: bỏ thuyền và bơi vào bờ.
Cậu bé sau đó bơi quãng đường ước tính khoảng 4 km, luân phiên sử dụng các kiểu bơi ếch, bơi sải và bơi ngửa để tiết kiệm sức. Trả lời Sky News, em cho biết trong suốt hành trình, bản thân không ngừng tự nhủ: "Hôm nay không thể bỏ cuộc, hôm nay không thể bỏ cuộc". Khi chạm được bờ cát, cậu bé kiệt sức ngã quỵ. Tuy vậy, em vẫn cố gắng chạy thêm gần 2 km để tìm điện thoại và gọi cảnh sát cầu cứu.
Cảnh sát Tây Australia nhận được cuộc gọi vào khoảng 18h cùng ngày và lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm - cứu nạn quy mô lớn. Lực lượng tham gia gồm cảnh sát đường thủy, đội cứu hộ tình nguyện trên biển và trực thăng cứu nạn. Đến khoảng 20h30, đội cứu hộ phát hiện ba người, một phụ nữ 47 tuổi, một bé trai 12 tuổi và một bé gái 8 tuổi đang bám chặt vào một chiếc ván chèo đứng cách bờ gần 14 km. Một tàu cứu hộ tình nguyện nhanh chóng tiếp cận và đưa cả ba vào bờ an toàn.
Chỉ huy chiến dịch, ông Paul Bresland, cho biết khả năng mô tả chính xác màu sắc thuyền kayak và ván chèo của cậu bé đã giúp lực lượng cứu hộ định vị nhanh hơn. Ông tiết lộ thêm, trong hai giờ đầu, cậu bé bơi với áo phao, sau đó tự tháo bỏ vì cảm thấy không thể tiếp tục và bơi thêm hai giờ nữa không có áo phao. "Đó thực sự là một màn trình diễn đáng kinh ngạc. Thằng bé đúng là một 'siêu nhân'", ông Bresland nhận định.
Đội cứu hộ tình nguyện trên biển cũng ca ngợi lòng dũng cảm và thể lực phi thường của cậu bé, nhấn mạnh rằng hành động của em đã tạo nên sự khác biệt sống còn cho cả gia đình.
Sau khi được đưa vào bệnh viện kiểm tra, cả gia đình đã xuất viện an toàn và quay lại cảm ơn lực lượng cứu nạn. Cảnh sát trưởng James Bradley đánh giá cao tinh thần quả cảm của cậu bé 13 tuổi, đồng thời nhấn mạnh sự việc là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm và khó lường của điều kiện biển.
"May mắn là các nạn nhân đều mặc áo phao, điều này góp phần quan trọng giúp họ sống sót. Và không thể phủ nhận, chính sự quyết tâm và dũng cảm của cậu bé đã cứu mạng mẹ và hai em mình", ông Bradley nói.