Ngày 29/7, thông tin về người mẹ từng gây xúc động khi hoàn trả toàn bộ số tiền quyên góp 59 vạn Nhân dân tệ (khoảng 2,03 tỷ đồng) vì con trai mắc bệnh hiểm nghèo nay tiếp tục nhận được sự chú ý. Bà là Hồ Kỳ Huệ, một phụ nữ Trung Quốc, vừa chia sẻ tin vui khi con trai bà là Kim Chính Lâm đã thi đỗ vào ngành Tự động hóa của một trường đại học thuộc hệ thống 985 - nhóm các trường đại học trọng điểm quốc gia tại Trung Quốc.
Kim Chính Lâm đạt tổng điểm 647 khối Khoa học Tự nhiên trong kỳ thi đại học quốc gia (cao khảo), với môn chuyên là Vật lý. Hồ Kỳ Huệ cho biết con trai rất hài lòng với kết quả, và hứa hẹn sau này sẽ nỗ lực học tập để có thể giúp đỡ những người mắc bệnh nặng như mình từng trải qua.
Năm 2019, khi mới 14 tuổi, Kim Chính Lâm đạt 760 điểm trong kỳ thi trung học cơ sở - một số điểm xuất sắc. Thế nhưng, không lâu sau, em được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính (ung thư máu). Gia đình lâm vào khủng hoảng, đối mặt với chi phí điều trị lên đến hàng triệu tệ.
Trong lúc tuyệt vọng, bà Hồ đã hai lần kêu gọi cộng đồng hỗ trợ trên nền tảng Waterdrop, và nhận được gần 59 vạn tệ (khoảng 2 tỉ đồng) từ hơn 28.000 nhà hảo tâm. Sau ca ghép tế bào gốc thành công vào năm 2020, con trai dần hồi phục, còn vợ chồng bà Hồ thì lao vào làm việc, từ lao động phổ thông đến bán hàng rong, với một mục tiêu duy nhất: trả lại từng đồng quyên góp.
Tháng 11/2024, bà Hồ đã chuyển hoàn toàn 59 vạn tệ vào tài khoản trả lại của nền tảng quyên góp. Bà chia sẻ trong video đăng tải trên mạng xã hội: "Từ lúc nhận tiền, tôi đã tự hứa với lòng mình: nhất định phải trả lại. Vì lòng tốt không phải là một hành vi đơn phương nhận về, mà là một vòng tuần hoàn".
Không chỉ giữ trọn lời hứa, bà Hồ còn tiếp tục hành trình mưu sinh bằng nghề bán bánh bao để nuôi con ăn học. Bà xúc động nói: "Cháu có thể nghĩ tới cộng đồng những người mắc bệnh hiểm nghèo từ chính trải nghiệm cá nhân. Với tư cách người mẹ, tôi rất tự hào". Câu chuyện của bà Hồ và Kim Chính Lâm ngay lập tức gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Hàng loạt bình luận để lại lời chúc mừng và ngợi ca "thiện hữu thiện báo". Nhiều người cho rằng gia đình bà đã dùng hành động để chứng minh rằng lòng tốt luôn có hồi đáp.