Vòng quanh thế giới

Bắt giữ người mẹ bỏ con trong ba lô rồi vứt ngoài đường

Thanh Phúc

Hành động của người mẹ đã khiến dư luận phẫn nộ.

Một vụ việc gây sốc và đầy đau lòng đã làm rôn ràng dư luận Thái Lan khi một bé gái sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trong chiếc ba lô ven đường. Sự việc không chỉ khơi dậy làn sóng phẫn nộ mà còn dấy lên nỗi xót xa khôn nguôi khi cảnh sát nhanh chóng xác định được danh tính người mẹ, người hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng.

Vào ngày 18 tháng 7 vừa qua, một người đi đường tại Samut Prakan đã bàng hoàng phát hiện một chiếc ba lô màu đen bị bỏ lại trên vỉa hè dọc đường Suhrawardy Bang Kasee. Bên trong chiếc ba lô, một bé gái sơ sinh nhỏ xíu đang nằm thoi thóp, bị nhét chặt và phó mặc cho số phận nguy hiểm cận kề dòng xe cộ đông đúc.

Người phụ nữ vứt chiếc balo ngoài đường, người dân bàng hoàng khi kiểm tra bên trong Ảnh 1

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng, bao gồm Đại tá cảnh sát Phairoj Phetraploy, Trung tá cảnh sát Phawat Rattanaporn và Đại úy Santirat Ngernmun từ Đồn Cảnh sát Bang Phli, đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sử dụng hình ảnh từ camera an ninh khu vực, cảnh sát đã xác định được thủ phạm là Ploy, 32 tuổi, đến từ tỉnh Sisaket.

Đoạn video giám sát cho thấy Ploy rời khỏi căn phòng thuê của mình ở Mueang Bang Sao Thong vào lúc 8 giờ 12 phút tối thứ Tư, ngày 16 tháng 7. Lúc đó, cô mang theo đứa trẻ sơ sinh trong ba lô và đặt vào giỏ phía trước xe máy. Ploy đã lái xe khoảng 2 km trước khi dừng lại và lạnh lùng bỏ đứa trẻ lại trên một cây cầu bắc qua kênh Bang Kasee.

Thật kỳ diệu, vào lúc 1 giờ 25 phút chiều ngày 17 tháng 7, tức là nhiều giờ sau khi bị bỏ rơi, bé gái đã được một người dân địa phương phát hiện vẫn còn sống. Người này đã nhanh chóng đưa em bé về nhà và sau đó liên hệ với dịch vụ cấp cứu.

Sau khi tìm thấy chiếc xe máy của Ploy được giấu kín sau một tòa nhà, cảnh sát đã triệu tập cô về đồn để thẩm vấn. Ploy đã thừa nhận hành vi của mình. Trong lời thú tội đầy chua xót, cô cho biết mình đã tự sinh con một mình trong căn phòng thuê và hoàn toàn bị choáng ngợp, không hề có sự chuẩn bị nào cho việc làm mẹ.

“Tôi hy vọng có người tìm thấy cô bé và chăm sóc cô bé”, Ploy nói, để lại một câu hỏi lớn về trách nhiệm và sự lựa chọn của một người mẹ.

Bắt giữ người mẹ bỏ con trong ba lô rồi vứt ngoài đường Ảnh 2

Vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng bỏ rơi trẻ sơ sinh và đặt ra nhiều vấn đề xã hội cần được quan tâm.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI