Trong cuộc phỏng vấn với chương trình CBS Evening News, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth tuyên bố chiến dịch can thiệp quân sự và bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro là hành động "hoàn toàn trái ngược" về mặt bản chất so với Iraq trước đây.
Ông Hegseth nhấn mạnh sự khác biệt: "Chúng ta từng tiêu tốn hàng thập kỷ, trả giá bằng xương máu ở Iraq mà không thu về lợi ích kinh tế. Giờ đây, Tổng thống Trump đã đảo ngược hoàn toàn cục diện đó".
Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ "điều hành đất nước" Venezuela cho đến khi diễn ra quá trình chuyển giao quyền lực "an toàn, đúng đắn", đồng thời nhấn mạnh mục tiêu "khơi thông dòng chảy dầu mỏ".
Bộ trưởng Hegseth, một trong những người giám sát chiến dịch bắt giữ Tổng thống Maduro, giải thích lợi ích chiến lược: "Qua hành động này, chúng ta đảm bảo tiếp cận nguồn tài nguyên và của cải bổ sung, giúp khai thác hiệu quả mà không phải hy sinh thêm sinh mạng người Mỹ".
Ông mô tả chiến dịch là "một bước đi táo bạo và được suy tính kỹ lưỡng", được quân đội chuẩn bị chu đáo về nguồn lực. Theo Bộ trưởng, hành động này không chỉ thay đổi cục diện mà còn đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân Mỹ.
Trả lời về tác động đối với các đối thủ khác của Mỹ, ông Hegseth khẳng định thông điệp mạnh mẽ: "Đây là một tổng thống hành động. Trong một thế giới đầy nguy hiểm, bạn không thể có hòa bình nếu không có sức mạnh". Ông nói thêm rằng sự lãnh đạo của Mỹ đã trở lại và Washington sẵn sàng hành động với toàn bộ sức mạnh của Bộ Chiến tranh khi cần thiết.
Bộ trưởng cũng bày tỏ quan điểm rằng toàn bộ khu vực Tây Bán cầu sẽ được hưởng lợi từ động thái này, thông qua việc tái áp dụng Học thuyết Monroe theo nguyên tắc "hòa bình thông qua sức mạnh cùng đồng minh".